Nghe Hai Phiếm nói 4 từ trên, Nghĩ tôi cười bò ra:
- Lẩm cẩm quá rồi bác ơi! Y tế là công việc nhân đạo sao lại dính cơ quan pháp luật vào đây?
- Thế giao thông là chuyện dân sự sao lại có
Cảnh sát giao thông? Môi trường là chuyện thơ mộng, những là nước, mây trời hay làn khói tỏa cũng có Cảnh sát môi trường. Văn hóa cũng có cơ quan An ninh văn hóa, Kinh tế cũng có Công an kinh tế...?
- Chắc bác bức xúc vì chuyện thầy thuốc bị hành hung, bị đâm chết, nhiều cơ sở y tế bị đập phá nên mới nghĩ ra chuyện này chăng?
- Chuyện an ninh ở bệnh viện, an toàn cho thầy thuốc là chuyện trách nhiệm của công an, cảnh sát và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tôi muốn nói đến những quy định của Bộ Y tế như an toàn vệ sinh thực phẩm, quảng cáo thực phẩm chức năng quá tác dụng thật! Rồi trung tâm thẩm mỹ, phòng mạch, danh y tự xưng với những lối chữa bệnh kỳ quái ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân đang mọc ra như nấm...
- Thì những quy định có tính chế tài đa có Thanh tra y tế...
- Nhưng Thanh tra y tế chỉ có quyền theo dõi những việc nghiêm cấm và đề nghị xử lý, cùng lắm là phạt hành chính với mức quy định không đủ sức răn đe trong khi không có quyền nghiêm trị, nghĩa là lôi đối tượng vi phạm ra truy tố như CSGT, CSMT, ANVH, CSKT...
- Ờ... ờ...
- Bác tính nếu có ai đó thuộc ngành công an hay y tế có quyền phạt ngay hoặc lập hồ sơ truy tố những vụ vi phạm ATVS thực phẩm bị phát hiện quả tang hay sau quá trình điều tra hẳn tình hình sẽ khác.
- Ờ ờ...
- Những kẻ không phải thầy thuốc chữa bệnh ba lăng nhăng cũng bị nghiêm trị thì dân cũng bớt chuyện tiền mất tật mang...
- Và rồi nay mai thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc nếu có Cảnh sát y tế thi hành án...
Hai Phiếm đăm chiêu:
CẢ NGHĨ