Tận mắt chứng kiến Cảnh sát cơ động kỵ binh chăm sóc ngựa chiến.
Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (K02 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đóng quân tạm tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (cách Hà Nội khoảng 90 km).

Khu chăm sóc và huấn luyện ngựa của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh.
Sau khi thực hiện nhiệm vụ biểu diễn trong chương trình Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam diễn ra tại khu vực hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 8 và 9/3 vừa qua. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh lại tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện trước khi di chuyển vào TP Hồ Chí Minh tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50).

Đoàn CSCĐ kỵ binh biểu diễn tại khu vực Hồ Gươm.
Để đảm bảo sức khỏe và thể trạng tốt nhất cho những chú ngựa chiến, nhiều tháng nay, các chiến sĩ thuộc đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã lên kế hoạch và phương án đặc biệt trước hành trình dài hàng nghìn cây số.
Có mặt tại khu chăm sóc và huấn luyện ngựa của đội CSCĐ kỵ binh, có thể cảm nhận rõ sự tận tụy của các chiến sĩ cùng với hệ thống chuồng trại, khu chăm sóc y tế và khu thả riêng được trang bị đầy đủ.


Khu vực ngựa nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ A50 được tách riêng.
Tiếng ngựa hí vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng bàn chải cọ sát trên lớp lông bóng mượt. Các chiến sĩ kiên nhẫn kiểm tra từng móng ngựa, thắt chặt dây cương và điều chỉnh yên cương cho phù hợp.

Ngựa thường xuyên được cắt tỉa, chải lông sau khi kết thúc ngày huấn luyện.
Không chỉ là công việc, đây còn là dijp gắn kết giữa người và ngựa. Mỗi chiến mã không chỉ là phương tiện mà còn là "đồng đội" trung thành, sát cánh cùng CSCĐ trong mọi tình huống.

Vuốt ve và trò chuyện cùng ngựa trước và sau mỗi buổi tập luyện.



Các quân trang gồm mặt nạ, ốp ngực, ốp chân, bộ thảm lưng được các chiến sĩ nhẹ nhàng tháo gỡ sau mỗi ngày luyện tập.


Mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ được giao một chú ngựa để tự chăm sóc và huấn luyện hàng ngày.

Bữa ăn của đàn ngựa là mối quan tâm lớn của cả đoàn.
Để đưa ra được "thực đơn" phù hợp cho 4 bữa ăn mỗi ngày của ngựa bao gồm cỏ khô alfalfa, cỏ tươi, cám và đá liếm là cả một quá trình nghiên cứu, điều chỉnh.
Công tác huấn luyện và thực hiện các bài tập được thực hiện từ 6h30 - 10h, buổi chiều bắt đầu từ 13h30 - 16h. Buổi huấn luyện ngoài thao trường kết thúc, trở về khu nuôi nhốt ngựa, các cán bộ, chiến sĩ huấn luyện mỗi người một việc, từ vệ sinh chuồng trại, chia cỏ tới các chuồng, tắm chải cho ngựa.

Đặc biệt, sau mỗi lần tập đều phải vuốt ve, khích lệ động viên ngựa sau khi thực hiện các bài tập.
Đằng sau hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Kỵ binh ngồi trên lưng ngựa và có thể cưỡi ngựa diễu hành, thậm chí là tham gia vào các công tác khác, đó là công sức rất lớn.
Dù công việc rất vất vả nhưng họ đều là những chiến sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, không nề hà bất cứ việc gì. Thiếu úy Đặng Xuân Hoạt - Cán bộ huấn luyện thuộc Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (K02) cho biết, ngựa là một loài động vật dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, đặc biệt là tiếng động lớn. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện trước khi tham gia biểu diễn ở các sự kiện lớn, chúng tôi rất coi trọng việc huấn luyện ngựa làm quen với các tiếng ồn, tiếng nổ, khói lửa từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Thượng tá Lê Sĩ Hà (Phó Trưởng đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh) thông tin để tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức tuyển chọn người, tuyển chọn ngựa với số lượng 54 ngựa chính và 10 người dự bị. "Cùng với đó, chúng tôi cũng đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch huấn luyện, biểu diễn và công tác di chuyển ngựa vào TP HCM theo đường bộ", Thượng tá Lê Sĩ Hà nói.

Dự kiến, ngày 20/3, khối Kỵ binh sẽ di chuyển vào TP HCM thực hiện nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.