LTS: GS.TS.TTND. Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí sinh ra ở Lệ Thủy, Quảng Bình nhưng cuộc đời ông đã bôn ba tới nhiều vùng đất và cuối cùng gắn bó với mảnh đất Thủ đô. Là người làm chuyên ngành huyết học và truyền máu của Việt Nam, chứng kiến nhiều cảnh ngộ thương tâm của người bệnh, trong ông luôn thôi thúc ham muốn được chia sẻ dòng máu cứu người. Chính ông đã khởi xướng Lễ hội Xuân Hồng thu hút hàng vạn người tham gia hiến máu nhân đạo. Là người giàu cảm xúc nên dù bộn bề công việc, ông vẫn dành thời gian cầm bút để viết ra những cảm xúc của mình về mẹ, về quê hương đất nước, về văn hóa, về truyền thống dân tộc...
Canh rau tập tang
“Rau tập tàng ngon, Con tập tàng khôn”
(Ca dao)
Rau tươi mẹ kiếm trong vườn
Tép, tôm cùng với tình thương cộng vào
Rau ngót vị ngọt thanh tao
Đay, sam thân thuộc, xôn xao bí, bầu
Dền tía cho đượm sắc màu
Nắm rau lang, với ngọn tàu bay tươi...
Thế mà ngọt lắm mẹ ơi
Thế mà mát ruột nắng nôi trưa hè
Thế mà nồng thắm hồn quê
Đói no đắp đổi, sum suê nghĩa tình
Rau xanh nấu chín còn xanh
Ân tình chìm nổi ba sinh còn tình
Xin đừng bỏ, xin đừng khinh
Giản đơn chỉ một bát canh tập tàng
Mát lòng, đâu cứ cao sang
Ẩn sâu trong nỗi tập tàng bát canh
Trong gian khó vẫn ngọt lành
Chắt chiu nên nặng nghĩa tình quê hương.
Mưa xứ Huế
Xứ Huế vào mùa mưa
Cái mưa chi thiệt lạ
Mưa từ Rừng xuống Phá (1)
Mưa rất dài, rất dai.
Lòng ai thương nhớ ai
Phập phồng đường bong bóng
Sông Hương như thêm rộng
Hoàng thành nhòa nhớ nhung
Mưa Huế sâu vô cùng
Giọng rao đêm mướt mát
Mưa lắng hơn tiếng nhạc
Điệu Nam bình, Nam ai
Mái đầu kề vào vai
Trường Tiền chung ô đội
Bước chân về không vội
Dù trời mưa, cứ mưa
Trời mưa cho tới trưa
Trời mưa cho đến tối
Em về bên Thành Nội
Em về trong nhớ thương
Lòng anh cứ vấn vương
Bàn tay, bàn tay nắm
Truyền cho nhau hơi ấm
Trong buổi chiều Huế mưa
Anh cứ thấy say sưa
Với mùa mưa xứ Huế
Răng mà thương đến thế
Răng mà nhớ lạ lùng
Yêu Huế đến vô cùng
Yêu em nhiều biết mấy
Xa rồi anh vẫn thấy
Nặng lòng, Huế mùa mưa.
Rạo rực Xuân Hồng
Lễ hội này, tên gọi Xuân Hồng (*)
Thủ đô đầu Xuân, xôn xao sắc đỏ
Đẹp biết bao những khuôn mặt rạng rỡ
Của bạn, của tôi, của vạn con người
Những niềm vui không nói hết bằng lời
Khi biết máu mình cứu bao người bệnh
Máu là cuộc đời, máu là sinh mệnh
Nghĩa cử thiêng liêng thấm đẫm cả Xuân Hồng
Trống khai hội rộn rã trong lòng
Giục bao người nhanh đến làm việc thiện
Lớp lớp trào lên như làn sóng biển
Để được sẻ chia giọt máu cứu người
Những trái tim nhiệt huyết sục sôi
Trong mỗi con người, dù quen, dù lạ
Hiến máu cứu người, nghĩa tình cao cả
Niềm vui Hồng dào dạt dưới trời Xuân
Lễ hội này - Lễ hội của lòng dân
Tình thương này – tình thương người Việt
Nghĩa cử này Trời xanh ghi nhận hết
Hạnh Phúc Hồng tươi thắm mãi Cuộc Đời Hồng
Người bệnh hiểm nghèo cần máu chờ mong
Giục mỗi người sống thêm trách nhiệm
Đến Xuân Hồng để dâng, để hiến
Để hạnh phúc hơn trong mỗi cuộc đời
Nước Việt mình nay đã có rồi
Một Lễ hội đậm sâu lòng nhân ái
Tiếng trống Hội sẽ còn vang mãi
Việt Nam ơi, đẹp lắm những Xuân Hồng!
(*): Lễ hội Xuân Hồng - lễ hội hiến máu ngay sau Tết Nguyên đán, lễ hội của lòng nhân ái được tổ chức từ năm 2008.