Cảnh phim Sex and the City chạm đúng nỗi đau của tôi 20 năm về trước, cả gia đình tôi nhục nhã ê chề khi con gái bị hủy hôn

15-02-2025 07:59 | Đời sống
google news

SKĐS - Khi xem đến cảnh Carrie trong phim Sex and the City bị hủy hôn, quá khứ chôn vùi cách đây 20 năm của tôi bị khơi lại. Đó là một nỗi đau tột cùng.

Đêm nay, chỉ vì trót xem một đoạn phim Sex and the City mà quá khứ chôn vùi 20 năm nay của tôi bị khơi lại. Mỗi lần nhớ tôi lại thấy đau đến tận cùng xương tủy. Nhưng cũng chính nhờ cái nỗi đau đó mà có tôi ngày hôm nay - một phụ nữ trung niên xinh đẹp, quyền lực và giàu có.

Nếu như Carrie Bradshaw trong phim Sex and the City bị hủy hôn trong lúc mặc áo cưới ở lễ đường thì tôi đến giờ đón dâu không có mặt chú rể.

Còn lý do Carrie Bradshaw bị hủy hôn trong phim là do Mr. Big - người yêu của cô cảm thấy không sẵn sàng trong hôn nhân nên đột ngột thay đổi quyết định và rút lui vào phút cuối, bỏ lại cô trong tình trạng bối rối và tổn thương thì chú rể của tôi lại chọn bỏ rơi tôi ngay trong ngày cưới để trốn chạy với mối tình đầu.

Cảnh phim Sex and the City chạm đúng nỗi đau của tôi 20 năm về trước, cả gia đình tôi nhục nhã ê chề khi con gái bị hủy hôn- Ảnh 1.

Bối cảnh Carrie Bradshaw trong Sex and the City bị hủy hôn

Ngày đấy, tôi ngây thơ trong trẻo, được ba mẹ cưng chiều. Học xong cấp 3, tôi thi vào sư phạm khoa Tiếng Anh để nối nghiệp mẹ. Tôi quen anh là qua mai mối của 2 bà mẹ. Chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, tôi với anh đã quyết định kết hơn dưới sự vun vén của hai bên gia đình. 

Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp thì bất ngờ đến giờ đón dâu, họ nhà trai đến muộn hơn với dự kiến. Điều khiến cả gia đình tôi choáng váng là chú rể không xuất hiện. Bố anh đứng trước mặt hai họ thành thật xin lỗi và đề nghị được xin dâu với lý do sức khỏe nên chú rể không đến được.

Tôi chết lặng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người mà tôi yêu thương muốn trao gửi cả cuộc đời đã chạm vào tột cùng nỗi đau của tôi. Bao tình cảm, hy vọng và hạnh phúc của tôi bỗng vỡ vụn chỉ trong một khoảnh khắc. Cả nhà tôi không ai nói với ai, lầm lũi và... nghẹn đắng!

Tôi tự hỏi có phải là mình đã làm sai điều gì? Tình yêu, danh dự của tôi bị rẻ rúng đến vậy sao? Tôi đã làm gì mà cả thế giới quay lưng lại với mình? Lúc này, bản năng trong tôi trỗi dậy, tôi nghĩ mình phải vực dậy. Không lý do gì mà tôi khiến cả gia đình đau khổ vì một người không xứng đáng.

Tôi quyết định rời làng quê yên bình theo dì vào Nam lập nghiệp, một phần là để chôn vùi quá khứ, một phần là quyết thay đổi cuộc sống. Tại đây, vốn Tiếng Anh 4 năm học ở trường đại học là lợi thế đối với tôi. Tôi nhanh chóng xin vào làm việc tại công ty liên doanh nước ngoài với chế độ lương bổng và chế độ đãi ngộ rất tốt. Từ một cô gái sống khép kín, tôi trở nên năng động và hiện đại. 

Sau 5 năm, gặp và kết hôn với chồng hiện tại, anh giỏi giang, hiểu biết và yêu tôi chân thành. Trước khi nhận lời yêu anh, tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện trong quá khứ nhưng anh không mấy quan tâm và cho rằng "đấy không phải lỗi của em". Hiện tại, tôi đã có với anh 2 con, 1 trai, 1 gái, gia đình chung tôi sống với nhau quá đủ đầy và hạnh phúc.

Tôi chợt an ủi mình, may ngày đấy tôi bị hủy hôn. Nếu như tôi kết hôn với người đó, họ không yêu tôi, không đang hoàng với tôi, không tôn trọng tôi... thì hôn nhân sẽ đi đến đâu. 

Có lẽ số tôi phải vậy! Tôi đã không còn hận người đàn ông kia...



Độc giả giấu tên
Ý kiến của bạn