(Ảnh có tính chất minh họa). |
Một buổi sáng đầu tháng 7 vừa qua, cô đang ở nhà dọn dẹp thì có một người thanh niên đến bấm chuông. Khi mở cửa, người thanh niên này nói là nhân viên của ngành y tế Hà Nội, đang đi phát thuốc diệt côn trùng: chuột, gián, muỗi... và đề nghị cô nhận 10 gói thuốc diệt côn trùng và ký tên vào danh sách đã nhận thuốc để anh ta nộp lại danh sách cho cơ quan.
Thấy được phát miễn phí, nhà cũng đang tính đi mua thuốc diệt muỗi, lại có cả danh sách dài khoảng hơn 20 người đã ký nhận thuốc nên cô đã vui vẻ ký nhận 10 gói thuốc mà anh ta nói là ngành y tế Hà Nội phát trong đợt ra quân phòng dịch mùa hè. Người thanh niên này còn khuyến cáo nên dùng ngay để có hiệu quả tốt nhất.
Anh ta đi khỏi, cô tôi bóc 6 trong số 10 gói ra và để khắp các phòng. Hiệu quả chưa biết thế nào thì 30 phút sau lại thấy tiếng bấm chuông. Vẫn người thanh niên lúc nãy. Anh ta quay lại và đề nghị gia đình thanh toán 300.000 đồng cho 10 gói thuốc diệt côn trùng đã nhận (30.000 đồng một gói thuốc diệt côn trùng bé tí).
Cô tôi nói là anh ta đến nói phát thuốc do ngành y tế Hà Nội cấp miễn phí thì mới lấy coi như ủng hộ phong trào, chứ bán với giá cắt cổ đó thì không mua. Anh ta chìa chữ ký của cô ra và nói cô đã ký nhận rồi, không thể không trả tiền. Cái danh sách những gia đình với địa chỉ cụ thể, đã nhận thuốc có thể chỉ là danh sách giả do anh ta tự nghĩ ra và tự ký tên vào để làm cô tôi tin hơn thôi.
Cô tôi nghĩ sự đã rồi, biết mình bị lừa rồi nên đành chấp nhận và đề nghị trả lại 4 gói chưa dùng nhưng anh ta nhất định không chịu, ép cô phải trả 300.000 đồng. Một phần cũng vì cô tôi sống ở nước ngoài đã nhiều năm, mới về Hà Nội được hơn một tháng, cũng lo lắng và không muốn to chuyện nên đành cắn răng trả tiền cho anh ta.
Được biết một số người khác cũng đã gặp phải "món quà miễn phí" kiểu này. Trước đây, tôi cũng đã từng trực tiếp nhận "tăm tre miễn phí" ở một quán cà phê, và sau khi nhận miễn phí tôi liền được người "phát tăm" mời ủng hộ cho trẻ khuyết tật hoặc chi hội người mù nào đó rất đáng khả nghi. Thì ra, tất cả đều là những trò lừa gạt bằng cách cho trước và... đòi tiền sau. Xin được đưa ra lời cảnh báo mong mọi người tránh xa.
Minh Hạnh