Thấy Nghĩ tôi dùng điện thoại di động, lại còn chơi “phây”, Hai Phiếm dặn luôn:
- Này, nửa đêm hoặc gần sáng, thậm chí cả ban ngày thấy số máy điện thoại lạ, nhất là đầu số từ nước ngoài như 4872977…, 6748845..., 4870000 thì cấm có nói nhé!
- Sao lại nửa đêm hoặc gần sáng?
- Thì lúc đó ngủ say, nghe “nó” nhá máy, chuông reo rồi tắt ngay, không để ý đầu số là mình gọi lại vì tưởng con cháu có việc gì gấp. Rồi chờ, rồi… bay hết tiền trong máy đấy!
- Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Nhưng bác được anh con trai sắm cho điện thoại thông minh, lập cho cả “ních nêm” để vào “phây” theo dõi tin tức nhưng hễ thấy người quen hỏi vay tiền hay mua họ thẻ cào là cũng phải cảnh giác đấy nhá!
- Biết rồi! Biết từ lâu rồi nhưng… vẫn mất tiền!
- Biết mà vẫn chịu mất? Sao không alô hỏi thẳng người quen?
- Biết nó là đứa lừa đảo nhưng tức quá tôi mới alo chửi cho nó một trận rằng nhà ngươi thế lọ thế chai là không tốt, thiếu đạo đức, lão tuy già nhưng biết hết thủ đoạn. Nói một hồi xong, kiểm tra lại thì… hết tiền!
Nghĩ tôi nhìn ông bạn già cười không nhặt được mồm:
- Học phí cho bài “giảng giải đạo đức cho kẻ lừa đảo” thế kể cũng đáng!
Hai Phiếm tỉnh bơ không thèm để ý:
- Đến doanh nghiệp còn bị giả mạo hộp thư, không thực hiện các bước kiểm tra mà chuyển tiền vào các tài khoản này cũng bị các đối tượng lừa đảo rút hết tiền rồi xóa hết dấu vết nữa là!
- Chịu bác! Thôi thì cẩn thận vẫn hơn!