Cảnh giác

Xã hội
Dư luận thế giới, lương tri tiến bộ vì hòa bình ổn định trên khắp toàn cầu đang hồi hộp theo dõi những diễn biến gần đây trên biển Đông. Bạn đọc SK&ĐS càng quan tâm hơn với tất cả trách nhiệm công dân trước chủ quyền đất nước.
(SKDS) - Dư luận thế giới, lương tri tiến bộ vì hòa bình ổn định trên khắp toàn cầu đang hồi hộp theo dõi những diễn biến gần đây trên biển Đông. Bạn đọc SK&ĐS càng quan tâm hơn với tất cả trách nhiệm công dân trước chủ quyền đất nước. Trên SK&ĐS ra ngày 7/8 đã có ý kiến của bác Cả Nghĩ trong bài “Hòa bình ổn định kiểu mới” với nỗi lo nước ngoài chiếm đảo không tiếng súng là ý kiến đáng suy ngẫm.

Trong thời đại ngày nay, chiến tranh khó có thể xảy ra nhưng những mưu toan bành trướng chiếm lấn biển đảo thuộc chủ quyền từ lâu đời của dân tộc ta không vì thế mà mất đi. Tham vọng có tính chiến lược của quốc gia láng giềng không thay đổi sẽ sinh ra những toan tính cực kỳ tinh vi để làm sự đã rồi, giành chủ quyền trên thực tế bằng cuộc lấn chiếm không tiếng súng.

Việc huy động hàng ngàn tàu cá, xua xuống biển Đông cùng tàu bán vũ trang như hải giám, ngư chính của Trung Quốc không khỏi khiến dư luận cảnh giác. Bên cạnh việc dùng chiến thuật “biển thuyền” để làm khó ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển truyền thống của mình còn là chuyện không giành được chủ quyền qua đòi hỏi vô lý thì giành chủ quyền trên thực tế với hàng ngàn tàu cá không vì mục đích đánh cá để thành sự đã rồi.

Điều nguy hại hơn là hàng ngàn tàu cá ấy với hàng vạn “ngư dân” thật và giả làm ngư dân nếu ào lên các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam sẽ là mối nguy lớn. Nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam chắc chắn ít hơn gấp nhiều lần biển người “ngư dân” trên hàng chục ngàn tàu cá trên. Nếu các “ngư dân” Trung Quốc không sử dụng súng đạn, chỉ dùng gậy, dao để “chiến đấu” giáp lá cà với lực lượng giữ đảo của chúng ta thì sao? Những người lính hải quân chúng ta liệu có thể nổ súng vào những “ngư dân” tay không vũ khí nóng ngoài việc lấy số đông làm vũ khí theo kiểu lấy thịt đè người? Nổ súng vì chủ quyền chính đáng có thành cớ cho tham vọng bành trướng sử dụng vũ lực để chiếm đảo công khai nấp sau danh nghĩa “bảo vệ ngư dân”?

Trung Quốc luôn nói đến tình hữu nghị, hòa bình và ổn định nhưng hành động thực tế luôn phục vụ những mưu đồ chiến lược, những tham vọng vô lý của mình. Không biết “biển người” trên nhảy lên đảo cướp cờ, phá cột mốc chủ quyền của ta trên các đảo, bãi đá rồi ở lỳ đấy, rồi từ đất liền ra “thay ca” tạo sự đã rồi sẽ ra sao? Cái bị cướp dù với hình thức nào cũng khó đòi lại được và công cuộc đòi cái của mình sẽ trở nên vô cùng lâu dài và phức tạp. Tất nhiên dư luận thế giới sẽ lên tiếng nhưng kẻ bất chấp đạo lý và pháp lý của thế giới văn minh để đi xâm chiếm chủ quyền quốc gia khác liệu có vì thế mà chịu như ra cái sự đã rồi vừa cướp được.

“Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác”, tiếng kêu của nhà văn Phu-xích cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn