Cảnh báo thảm họa thần tượng sao Việt (Kỳ 2)

Văn hóa – Giải trí
Những người nổi tiếng hôm nay đều có quyền phát biểu hay khoe những gì mình có và muốn. Tuy nhiên, đã là người của công chúng, quan trọng không phải là cái để khoe mà là cách khoe hay những phát ngôn của họ sẽ lây lan đến nhiều người hâm mộ như thế nào.

Kỳ 2: Thảm họa từ tôn vinh đến cuồng nộ

Những người nổi tiếng hôm nay đều có quyền phát biểu hay khoe những gì mình có và muốn. Tuy nhiên, đã là người của công chúng, quan trọng không phải là cái để khoe mà là cách khoe hay những phát ngôn của họ sẽ lây lan đến nhiều người hâm mộ như thế nào. Và cũng sẽ có không ít bạn trẻ thích học và làm theo một cách quá đà, mù quáng. Khi người nổi tiếng cổ súy cho lối sống thoáng, ủng hộ sống thử, thích khoe mẽ những tài sản cá nhân không phải do chính sức lao động của mình làm ra mà coi nhẹ những giá trị chuẩn mực chắc chắn sẽ là điều rất đáng báo động.

Trăm sự từ phía các sao

Có người đặt câu hỏi liệu các sao Việt hiện nay có xứng đáng là thần tượng khiến không ít bạn trẻ phải cuồng đến như thế?

Với tuyên bố rất thực dụng “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” của Ngọc Trinh trong một bài phỏng vấn trên báo gần đây đã gây ra không ít hệ lụy trong dư luận một thời gian khá dài và đi ngược lại hẳn với những ý kiến của nhiều bạn trẻ tỏ ra đồng cảm và ủng hộ với chia sẻ có phần thật thà của cô như trước đây.

 Bộ trang sức hình rắn của Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ được biết là có giá trị 10 tỷ đồng.

Trước đó, chính cô cũng đã từng làm cho nhiều người, nhất là giới trẻ cảm thấy chóng mặt khi liên tục khoe bộ sưu tập giày, túi xách, thắt lưng hàng trăm triệu, mỗi năm thay xe xịn một lần. Thế nhưng, lẽ ra việc cô gái trẻ này cần làm là phải tập trung cho công việc người mẫu, cái mà cô chưa hề để lại được dấu ấn gì trong làng thời trang thì cô lại phớt lờ và quay sang khoe của và tạo scandal bằng phát ngôn gây sốc.

Người mẫu Quỳnh Thư cũng là một trong những người thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong những bộ đồ và phụ kiện giá hàng nghìn đô-la khiến cho nhiều bạn trẻ luôn thắc mắc cô kiếm tiền từ công việc nào khi các vai diễn và người mẫu đều rất nhạt nhòa.

Còn Trà Ngọc Hằng, trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu với danh hiệu Á hậu 1 nhưng có lẽ tên tuổi cô chỉ được các bạn trẻ chú ý khi cô mở tiệc ăn mừng giải thưởng như là một cách khoe của khéo léo. Nhiều người bất ngờ khi chủ nhân xuất hiện với toàn đồ hàng hiệu có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng như chiếc đồng hồ Rolex trị giá 15.000 USD, ví cầm tay thương hiệu Louis Vutton có giá 1.400 USD, điện thoại Vertu 7.000 USD.
 
Cô đã không ngần ngại khi nói về thú chơi xa xỉ của mình, đại loại cô gái trẻ này không nghĩ hàng hiệu sẽ khẳng định đẳng cấp của mình. Nhưng là người “trót nghiện” những món đồ xa xỉ nên thường “vung tay quá trán” và lập luận theo kiểu mình làm ra tiền thì có quyền hưởng thụ, không có gì là xấu, là sai cả.

Nhưng có lẽ đình đám nhất với những phát biểu lộng ngôn về tiền bạc là thú chơi hàng hiệu của Lý Nhã Kỳ và những lời đàm tiếu xung quanh những bộ sưu tập kim cương trị giá hàng chục tỉ đồng của cô. Thậm chí khi Nhã Kỳ diện chiếc váy 2 tỉ đồng trong buổi từ thiện trước đó, cô còn cao giọng khẳng định, mọi người đừng lóa mắt trước giá trị hiện kim của nó mà dẫn tới 2 thái cực, hoặc là tự ti về túi tiền của mình, hoặc là quay ra chê bai chúng vì quá xa xỉ phù phiếm.

Tuy nhiên hiện nay, các sao khoe nhà to, xe xịn là chuyện thường ngày của làng showbiz Việt, từ sao đang nổi, sắp nổi, đang chìm hay thậm chí là lặn một hơi không sủi tăm cũng quyết “khoe hàng” để chứng tỏ mình không hề kém cạnh.

Người thấy mình thấp bé nhẹ cân hơn về mặt hàng hóa thì quay sang lộng ngôn về chuyện tình cảm riêng tư. Nam diễn viên phim Hoa nắng Hoàng Anh từng bày tỏ quan điểm rất rõ ràng: Sống hết mình với tình yêu là một điều đáng hoan nghênh để về sau không phải hối tiếc. Tình yêu là bằng tinh thần và thăng hoa bằng thể xác (!?).

Còn ca sĩ Mai Khôi vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc, lần này nói trắng phớ ra rằng: “Tôi không thể sống thiếu đàn ông”. Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng chê bai các cô “gái ngoan” rằng trong chuyện chăn gối, một người phụ nữ cá tính sẽ làm cho đàn ông cảm thấy thú vị hơn. Phụ nữ hiền ngoan không hay ho lắm đâu, chán lắm.

Cuối cùng là một cái list dài dằng dặc tên những người cổ xúy cho quan niệm sống thử theo kiểu “tình một đêm” trong showbiz Việt như: Tinna Tình, Thủy Tiên, Ngô Thanh Vân, Lã Thanh Huyền, Phan Anh, Lương Mạnh Hải, Ưng Hoàng Phúc... Lối sống và cách nghĩ như vậy của những người nổi tiếng liệu có tác động xấu đến các fan của mình, nhất là giới trẻ hay không?

Ðến những hành động kỳ quặc của các fan cuồng

Có một thực tế không thể phủ nhận được là trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều các fan trẻ học đòi rất nhanh các thần tượng của mình từ đầu tóc, quần áo, túi, giày, cách ăn nói, đi đứng và cuối cùng là những quan niệm về một lối sống thực dụng và bằng mọi cách để đạt được mục đích của lối sống ấy. Đấy có thể là một phần giải thích lý do vì đâu có nhiều bạn trẻ bỏ học, quên ăn quên ngủ vì lo “đeo bám” thần tượng dẫn đến cãi cọ với cha mẹ vì không được thực hiện sở thích của mình. Thậm chí còn có những hành động thái quá như hôn ghế, giành khăn giấy thần tượng đã dùng qua, nói dối cha mẹ hay đổi tình lấy vé xem thần tượng.

Câu chuyện fan cuồng sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả hiến thân vì thần tượng không phải là chuyện hiếm gặp, chỉ có điều ai là người bị dư luận đưa ra ánh sáng để thiên hạ nhận mặt mà thôi. Cách đây chưa lâu, hồi tháng 3 vừa qua, trong chương trình Đại nhạc hội Việt - Hàn đã khiến cho rất nhiều fan Việt ở lứa tuổi học sinh, sinh viên phải sục sôi, lăn lộn, mất ăn mất ngủ hàng tháng trời. Có chứng kiến cảnh fan xếp hàng dài, bỏ học ngồi chầu chực ở sân bay, trước cửa khách sạn nơi ca sĩ ở hay cảnh fan ăn chực nằm chờ nhiều ngày ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để mong kiếm được tấm vé vài triệu đồng mới thấy sự cuồng nhiệt của các fan quả là không giới hạn và hệ lụy không biết đâu mà lường.

Nhiều người bảo khi fan đã lên cơn “cuồng” thì bất chấp tất cả. Đến mức một cô học sinh tuyên bố xanh rờn trên mạng rằng: sẵn sàng hiến thân cho bất cứ ai để được chiếc vé vào xem ban nhạc thần tượng Super Junior đã khiến cư dân mạng choáng váng thật sự vì không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, không rõ cô nữ sinh ấy có kiếm được chiếc vé để gặp thần tượng qua lời rao bán thân xác này không, nhưng chắc chắn các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và các nhà quản lý rất đau lòng khi biết các cô gái bây giờ sẵn sàng coi rẻ bản thân chỉ vì một chiếc vé ca nhạc (!).

Ca sĩ Lâm Chấn Huy cho biết, trong một lần ra Hà Nội biểu diễn đã gặp không ít trường hợp các fan nhắn tin, gọi điện với những lời gợi ý. Một cô nữ sinh từ Hải Phòng cất công lên tận Hà Nội để được nghe anh hát. Cô gái còn khoe đã phải nói dối bố mẹ là đi học thêm, xin tiền học để làm chi phí đi đường, mua hoa tặng cho thần tượng của mình.

Người hâm mộ có nhiều dạng khác nhau, già có, trẻ có, cả nam lẫn nữ, từ nông thôn đến thành thị... nhưng đáng lưu ý nhất là những fan nữ ở lứa tuổi học sinh, sinh viên tâm hồn còn ngây thơ, trong sáng thường hay bị hình thức bên ngoài của các sao làm cho lóa mắt, xiêu lòng, thay vì sự mến mộ về tài năng đích thực trong công việc chuyên môn của họ.
 
Những fan tuổi ô mai thường khi đã “yêu” cũng đồng nghĩa với sẵn sàng “chết” cho người mình “yêu”. Vì thế, họ thường có những hành động bồng bột rất thiếu suy nghĩ hay đúng hơn là chưa suy nghĩ tới hậu quả từ những hành động ấy mang lại. Rung lên hồi chuông cảnh báo về thảm họa từ tôn vinh đến cuồng nộ của các fan không bao giờ thừa không chỉ đối với riêng họ mà ngay cả đối với các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các nhà quản lý.         

  Hạ Lang


Ý kiến của bạn