Tôi chính là cơn mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Bắc Afghanistan trong những ngày cuối tuần qua, làm gần 100 người chết,hàng nghìn người mất nhà cửa, phải sơ tán. Hiện mưa lớn vẫn tiếp tục tại tỉnh miền Bắc Baghlan, gây ra lũ quét và lở đất tại những khu vực miền núi. Khoảng 800 căn nhà tại tỉnh Baghlan bị nước lũ cuốn trôi. Nhà chức trách Baghlan lo ngại con số thương vong sẽ còn tăng cao khi có nhiều người đang mất tích. Trong khi đó, một số khu vực dân cư bị cô lập do đường xá bị hư hỏng gây không ít khó khăn cho lực lượng cứu hộ Afghanistan.

Từ tháng 4/2014 đến nay, tôi đã xuất hiện nhiều tại miền Bắc Afghanistan. Người ta sợ hãi, chạy trốn tôi bơi tôi là nguyên nhân gây thiệt hại người và tài sản. Mới đây nhất, hồi tháng 5/2014, một quả đồi bị sạt lở sau nhiều ngày mưa lớn đã vùi lấp làng Hobo Barik thuộc tỉnh Badakshan, miền Bắc Afghanistan, cướp đi sinh mạng của 500 người.
Tuy nhiên tôi chỉ muốn khẳng định rằng, tôi và cả những người anh em của tôi ở các quốc gia khác, không muốn xuất hiện, không muốn làm hại con người. Nhưng chính loài người các bạn đã buộc chúng tôi phải hiện diện, phải hủy hoại các bạn. Loài người với trí thông minh hạng nhất cộng với sự độc ác tham lam đã phá rừng, phá đi sự cân bằng sinh thái khắp trên rừng dưới bể, từ Nam Cực đến Bắc Cực. Loài người trở thành nạn nhân chính lòng tham của họ. Mọi hành động đều có tính nhân quả, tôi mong mọi người hãy dừng lại, suy nghĩ về hậu quả lòng tham của mình.
Mưa lũ Afghanistan