Trong một bản nhỏ ở vùng núi nọ, người dân ở đây rất khéo tay, họ đan được những chiếc chiếu bằng cỏ trông rất đẹp. Trên thị trường quốc tế, loại chiếu này đang rất được ưa chuộng và được bán với giá khá đắt. Vì thế cho nên có một vị đại biểu của một công ty nọ đã tìm đến tận bản nhỏ để ký hợp đồng mua chiếu. Người đại diện công ty nói với người lãnh đạo của bản:
- Công ty chúng tôi xin ký hợp đồng mua chiếu với bản ta, số lượng mua có thể là hàng nghìn chiếc như thế này. Nếu hàng bán chạy, chúng tôi có thể còn tăng số lượng thêm nhiều nữa...
Sau một hồi suy nghĩ thận trọng, người lãnh đạo thôn bản trả lời một câu thật bất ngờ:
- Về giá cả của loại chiếu này, nếu công ty đặt mua với số lượng lớn thì giá sẽ phải đắt hơn nhiều so với số lượng nhỏ.
- Tại sao lại như vậy? - Vị đại diện công ty sửng sốt hỏi.
- Tại vì nếu cứ phải làm đi làm lại mãi một vật giống y như nhau như thế này thì sẽ khiến cho tất cả mọi người đều phát ngán, ông không thấy như vậy hay sao?
Lời bàn: Trong cuộc đời, những cơ hội lớn đôi khi cùng tới với mọi người như nhau. Song, cơ hội sẽ trở thành rất tốt với những người thực sự biết nắm bắt và chịu khó tìm tòi, nhưng nó sẽ trở nên vô dụng, bị bỏ qua, thậm chí còn là xấu nữa đối với những người quen sống an phận, thờ ơ...
KIẾN VÀNG