Một năm với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, người dân thắt chặt chi tiêu và chính sách tiền tệ nghiêm ngặt hơn trong đầu tư, ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ của thị trường. Vậy năm 2011 là một năm có kết quả như thế nào trong hoạt động nghề nghiệp và kinh doanh của các nhà thiết kế (NTK) thời trang Việt? Họ có cách nào vượt khủng hoảng và kỳ vọng gì vào kế hoạch làm việc của mình cho năm 2012?
Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một số NTK Việt về vấn đề này.
NTK Lan Hương: 2011 là một năm khó khăn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng doanh thu của thương hiệu áo dài Lan Hương vẫn tương đối ổn định. Dù thị trường rất đình trệ nhưng trong cái khó ló cái khôn, tôi đã phải cố gắng làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh, những lo lắng phải chuyển hóa thành suy nghĩ nung nấu để ra được những sáng tạo khác biệt hơn, những tác phẩm tuyệt vời hơn và kết quả là những bộ sưu tập giá trị ra đời.
![]() |
Tôi cho rằng, 2011 là năm thành công trong sáng tạo của tôi. Càng khó lại càng thăng hoa, với tôi là thế. Sang năm 2012, tôi lập kế hoạch để dựng một chuỗi 5 cửa hàng thương hiệu áo dài Lan Hương với mục đích phục vụ đông đảo hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng với thương hiệu áo dài Lan Hương. Làm sao để khách không cần đầu tư quá nhiều tiền mà vẫn có thể sở hữu được tấm áo dài Lan Hương.
NTK Hoàng Yến: Năm 2011 ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp của tô, đó là đưa được phong cách thời trang hiện đại, những xu hướng mới vào lĩnh vực thời trang bầu mang thương hiệu Belly tại Việt Nam. Những đánh giá cao của khách hàng về các mẫu mã mà Belly đưa ra thị trường là tín hiệu đáng mừng, bởi lẽ, thời trang đầm bầu tại Việt Nam là dòng sản phẩm thời trang mới mẻ những năm qua, một trong những dòng thời trang khó thiết kế và nắm bắt tâm lý xu hướng của khách hàng nhất. Hơn thế, Belly đã tổ chức được những bộ sưu tập thường xuyên theo kịp xu hướng chung của thời trang thế giới.
Nửa cuối năm 2011 là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế chung, bất cứ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng mang một nỗi lo gánh vác và đang luôn cố gắng vươn tới sự bình ổn để chờ thời cơ tốt hơn.
Khi muốn kỳ vọng vào một mục tiêu, cần phải nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị thương hiệu, giá trị doanh nghiệp mới được vững vàng và phát triển. Dù năm sau là một năm đầy thử thách và khó khăn, nhưng với sức trẻ và tình yêu, đam mê nghề nghiệp, tôi hy vọng được cống hiến hết mình cho ngành thời trang Việt Nam. Tôi có một mong muốn không nhỏ nữa là đào tạo, truyền đạt cho lớp thiết kế trẻ kế cận những nghiệp vụ, kinh nghiệm và định hướng trong nghề thiết kế thời trang.
![]() Trình diễn áo dài Việt Nam tại Pháp tháng 4/2011. |
NTK Ngọc Lan:
Năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi bằng việc đoạt giải Nhất “Doanh nhân thiết kế trẻ quốc tế 2011-2012” do Hội đồng Anh và Bộ VH-TT&DL trao tặng. Và giá trị tôi nhận được nhiều nhất đó là lòng yêu nghề, yêu các sản phẩm thủ công Việt Nam của tôi đã được công nhận và khuyến khích không chỉ ở nước ngoài mà còn ở chính đất nước của mình. Điều này sẽ tạo động lực lớn cho tôi làm việc và cống hiến hết sức cho thị trường trong nước.
Song song với việc duy trì hoạt động xuất khẩu, tôi sẽ phát triển nhãn hàng LanV rộng rãi hơn ở Việt Nam. Điều này không dễ dàng gì vì hoạt động xuất khẩu lúc bình thường cũng đã huy động hết các thợ thủ công của công ty, nay lại thêm một thị trường mới (đối với tôi) nên chúng tôi càng phải cố gắng hơn rất nhiều lần. Tôi coi việc xây dựng và phát triển thương hiệu LanV ở thị trường nội địa là chiến lược chủ chốt của năm 2012.
NTK Nguyễn Hoài Sang: Thật sự trong năm 2011, mọi việc vẫn diễn ra yên ấm đối với tôi. Tôi duy trì phát triển thời trang ở hai thị trường Việt Nam và New York (Mỹ). Trước khủng hoảng kinh tế, tôi cố gắng giữ được cái mình đang có và chuẩn bị tốt cho kế hoạch mình sắp thực hiện.
Năm 2012, tôi có nhiều dự định và kế hoạch mới nhưng muốn giữ bí mật này cho mình và đối tác. Tôi sẽ dấn sâu hơn vào kinh doanh thời trang.
Mai khanh

