Càng cấm càng cứ...

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm lắc đầu ngao ngán:

- Chủ trương giảm biên có từ rất lâu mà càng nói thì thực tế, số nhân sự ngày càng dôi ra. Đến các phòng ban trong cơ quan cũng lạm phát hơn trước rất nhiều!

- Thì phải sinh ra thêm phòng ban để thêm “ghế”. Lạm phát phòng - ban tới mức thiếu cả nhân viên đến nỗi lãnh đạo nhiều hơn cấp dưới như báo chí đã nêu cụ thể ở Sở nào, tỉnh nào. Gần đây lại có chuyện Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) có 26 người nhưng chỉ có 4 chuyên viên.

- Lại vì lý do nhu cầu nhiều lãnh đạo là cần để “đối ngoại, đi làm việc, xuống cơ sở...” chứ gì? Nhưng quá nhiều phòng, ban, mỗi phòng ban số cán bộ lại nhiều hơn nhân viên thì công việc ra sao khi lãnh đạo chỉ đi họp và chỉ đạo, thiếu người thực thi công việc cụ thể. Rồi lại kêu “lực lượng mỏng”, lại xin thêm biên chế...

- Lý do chính mà ít ai nói ra là thiếu người tài và thừa người nhà làm công tác quản lý!

- Thì cụ thể Cục trên có 26 người mà có đến 3 ông phó.

- Hèn chi 1 trong 3 ông phó trên dẫn đầu 1 đoàn thanh tra vào phía Nam mà vợ bảo nhân tiện đem 400 triệu để giải quyết việc riêng (theo giãi bày của ông ấy) lại không biết gửi qua tài khoản ngân hàng, ôm khư khư trong cặp mới bị mất cắp.

Hai Phiếm cười:

- Bác định bảo ông Cục phó ấy khờ chắc? Biết là tiền đem từ Hà Nội vào hay tiền phát sinh...

- Ờ ờ... Chuyện này cứ phải nhờ cơ quan điều tra làm rõ kẻo oan lãnh đạo.

Hai Phiếm lần này chỉ nhếch mép.

- Hì hì… Hèn chi lãnh đạo kiểu ấy sinh ra lắm thế!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn