Quanh hồ, trên mỗi chiếc ghế đá, nếu không bị những người lang thang chiếm làm giường ngủ thì cũng bị các ả bán dâm giả dạng là học sinh, sinh viên hoặc trong vai người bán vé dạo chiếm làm nơi mời chào, ngã giá gạ gẫm khách mua dâm. Số này đông đến nỗi... hết cả ghế đá.
Ngoài ra, số thanh thiếu niên nghiện, chích cũng tập trung chôm chỉa tại khu vực này! Những người bán hàng rong hằng ngày xung quanh hồ này không ít lần bị bọn chúng ăn xong là quỵt tiền không trả; ngoài ra chúng còn làm nhiệm vụ theo dõi xem ai ham của lạ là dẫn khách... Những cảnh mời chào, gạ gẫm, công khai suốt từ 4-5 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm. Đã không ít lần đài, báo nêu lên những cảnh nhức nhối ở khu vực này và cũng không ít lần chính quyền và công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) chỉ đạo cho đội tự quản của phường dẹp các tệ nạn ở đây nhưng cứ như người “đấm bị bông” vì kiểm tra góc này chúng lại dạt sang góc khác bởi lực lượng đội tự quản quá mỏng.
Hơn thế, việc dọn dẹp tệ nạn quanh hồ Thiền Quang mới chỉ là chiến dịch, thời vụ rồi đâu lại vào đấy, bởi kinh phí cho việc quản lý thường xuyên ở địa bàn này cấp phường không thể kham nổi. Do đó hiện nay, quanh hồ Thiền Quang, tình hình tệ nạn vẫn tiếp tục phát triển hơn và đi vào tinh vi hơn. Các đối tượng mại dâm chuyên nghiệp đã dùng “chiêu” bằng xe đạp, xe máy để vòng, lượn đón khách chở đi các nhà hàng, khách sạn, đi phòng...
Phòng chống ma túy - mại dâm là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Muốn xóa bỏ được tụ điểm tệ nạn xã hội này quanh hồ Thiền Quang, thiết nghĩ không thể để riêng phường Nguyễn Du mà cả quận Hai Bà Trưng, cả thành phố cần tập trung truy quét và duy trì quản lý thì mới có kết quả tốt được.
Xuân Châm (63 Vân Hồ 3 - Hà Nội)