Cần thiết cho việc chinh phục AFF CUP 2012

Văn hóa – Giải trí
Hai trận giao hữu và hành trình di chuyển lên đến cả chục ngàn cây số đường bay. Một hành trình vất vả và nhọc nhằn cho thầy trò Phan Thanh Hùng, nhưng chốt lại thì chuyến du đấu của tuyển Việt Nam đáng đồng tiền bát gạo.
(SKDS) - Hai trận giao hữu và hành trình di chuyển lên đến cả chục ngàn cây số đường bay. Một hành trình vất vả và nhọc nhằn cho thầy trò Phan Thanh Hùng, nhưng chốt lại thì chuyến du đấu của tuyển Việt Nam đáng đồng tiền bát gạo.
 
Trừ thủ môn Dương Hồng Sơn, 21/22 cầu thủ được ông Hùng mang đi trong chuyến du đấu đều có cơ hội ra sân. Đây không phải quyết định lạ lùng của HLV Phan Thanh Hùng, vì thực tế 3 trận giao hữu trước đó, vị HLV này đã thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ trong cách cầm quân của mình. Ông Hùng coi tất cả trận giao hữu vừa qua chỉ là đợt kiểm nghiệm để rà soát phong độ các tuyển thủ cho nên HLV Phan Thanh Hùng  tận dụng tối đa cơ hội có được để xoay vòng, thử nghiệm. Ở thời điểm này, có thể xem ông Hùng đã thành công với con đường mà ông lựa chọn.
 
 Thành Lương tranh bóng với cầu thủ Malaysia. Ảnh: Xuân Gụ
Hai trận cầu trên đất Malaysia và Indonesia, ông Hùng đã “đánh bóng được những viên ngọc thô” như Gia Từ, Nguyên Sa. Đương nhiên, chỉ sau 180 phút, kiếm được 2 nhân tố đủ trình độ, gây được sự tự tin để chơi tại đội tuyển tương đương với giá trị “một vốn, bốn lời”. Gia Từ gây được thiện cảm, độ chắc chắn để có được sự thay thế xứng đáng cho vị trí do Phước Tứ bỏ lại. Ngược lại, Nguyên Sa chơi chắc chắn, càn lướt, mang dáng dấp còn tốt hơn Minh Châu so với thời đỉnh cao của tiền vệ V.Hải Phòng cách nay 4 năm. 2 “ngọc thô” đều được làm sáng hoàn hảo, còn gì để không mãn nguyện?
 
Thật ra, trong bầu không khí đề cao sự thận trọng, 2 trận đấu thành công của tuyển Việt Nam tại Malaysia và Indonesia chưa phải là thành quả quá ghê gớm. Tuy nhiên, giá trị tinh thần mà tuyển Việt Nam có được sau 2 trận giao hữu tại Malaysia và Indonesia rất lớn. Đối với riêng tuyển Việt Nam, sự hồ nghi về năng lực cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng và ê-kíp đã phần nào bị rũ bỏ.
 
Mặt khác, với chính các tuyển thủ, họ đã tìm lại được động lực, tham vọng để phấn đấu chứ không phải là bộ mặt tự mãn như tại AFF Cup 2010 hay cảm giác tự ti, lo sợ như trước khi tuyển Việt Nam lên đường du đấu. Hai trận giao hữu thành công là sự khẳng định tuyển Việt Nam không hề quá lép vế trong khu vực, cho nên, chỉ tiêu mà VFF giao cho HLV Phan Thanh Hùng là đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2012 không phải là bất khả thi một khi đội bóng của HLV họ Phan tiếp tục duy trì được đà tiến bộ. Hãy chờ xem…  

  Thành Trung


Ý kiến của bạn