Ngày 5/2, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, bệnh viện đã cứu sống thành công song thai cực non 26,3 tuần tuổi nhờ kỹ thuật can thiệp bào thai bằng Laser đốt thông nối mạch máu, giảm ối.
Theo đó, sản phụ chị T.T.T.H (ngụ Khánh Hoà) phát hiện mang song thai 1 nhau 2 ối lúc thai 11 tuần tuổi. Kết quả sàng lọc dị tật thai không có yếu tố bất thường. Kết quả thăm khám tại bệnh viện tỉnh khi thai 21 tuần tuổi ghi nhận 2 thai nhi chênh lệch nhau 50 gram - cân nặng trong giới hạn cho phép.
Sau 2 tuần, thai phụ bắt đầu thấy đau trằn bụng, khó chịu và mệt. Qua thăm khám ghi nhận hội chứng truyền máu song thai, cân nặng 2 bé chênh nhau 100 gram kèm tình trạng đa ối. Bệnh viện tuyến tỉnh đã hướng dẫn thai phụ chuyển viện để được hỗ trợ.
Sau khi thăm khám và theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ T.T.T.H được chẩn đoán song thai 25 tuần truyền máu song thai mức độ II kèm thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định can thiệp bào thai với phương pháp sử dụng Laser đốt thông nối mạch máu và thực hiện giảm ối hút ra 3 lít nước ối.
Tái khám sau 1 tuần can thiệp, kết quả sản phụ T.T.T.H tiếp tục xuất hiện tình trạng đa ối nên các bác sĩ quyết định tiến hành giảm thêm 2 lít ối.
Ngày 18/10/2024, sản phụ T.T.T.H xuất hiện triệu chứng đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non nên được nhập viện và sinh 2 bé cực non (26.3 tuần) với trọng lượng mỗi bé là 850 gram và 700 gram.
Ngay sau sinh, 2 bé được bác sĩ sơ sinh hồi sức tích cực tại chỗ và chuyển về khoa Sơ sinh để thực hiện quy trình điều trị một giờ vàng.
Hai bé được nuôi trong lồng ấp hơn một tháng với điều trị kháng sinh phối hợp kéo dài, nuôi ăn tĩnh mạch và ăn bằng sữa mẹ giúp từ từ ổn định dần được đường hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa.
Song thai sinh non 26,3 tuần tuổi. Ảnh: BVCC.
Ngày 19/11/2024, bé đầu được ra với ba mẹ. 10 ngày sau, bé thứ 2 cũng được ra và thực hiện ấp Kangaroo, chăm sóc theo hướng dẫn của điều dưỡng.
Chị H chia sẻ: "Lúc ôm trên tay, tôi chỉ biết khóc vì con quá nhỏ. Ôm con chỉ sợ rơi mất con. May mắn có các bác sĩ và chồng hỗ trợ, chăm sóc, động viên...".
Sau 81 ngày chăm sóc và điều trị tại viện, 2 bé đã khoẻ mạnh, một bé nặng 2.500gram và một bé nặng 2.300 gram. Cả 2 bé đã được xuất viện.
Dù được xuất viện nhưng vợ chồng chị T.T.T.H vẫn quyết định thuê nhà ở gần Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiện việc chăm sóc và tái khám định kỳ cho con đến khi con khỏe hẳn mới chuyển về Khánh Hòa.