Cần một cuộc “đại phẫu”

Văn hóa – Giải trí
Trong các buổi họp báo của không ít các chương trình giải trí Việt diễn ra thời gian gần đây, Ban tổ chức (BTC) luôn quảng bá công nghệ Tây, đầu tư tiền tỉ với giới truyền thông để chứng tỏ đây là những người làm ăn nghiêm túc, dám đầu tư nhiều tiền ngay từ khâu kịch bản, những mong người hâm mộ đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn tinh thần hảo hạng.

(SKDS) -  Trong các buổi họp báo của không ít các chương trình giải trí Việt diễn ra thời gian gần đây, Ban tổ chức (BTC) luôn quảng bá công nghệ Tây, đầu tư tiền tỉ với giới truyền thông để chứng tỏ đây là những người làm ăn nghiêm túc, dám đầu tư nhiều tiền ngay từ khâu kịch bản, những mong người hâm mộ đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn tinh thần hảo hạng. Chỉ đến khi xem xong thì phần đông khán giả mới ngã ngửa người ra là vừa được “thưởng thức” một nồi lẩu thập cẩm với đủ các món nào là scandal, đạo ý tưởng, hát nhép, ăn mặc thiếu vải, mua giải...

Công nghệ Tây đâu phải thuốc an thần

Trước hết, cần phải nhắc tên các chương trình được coi là đình đám nhất vì nó nhập khẩu y chang các format của nước ngoài với chi phí bạc tỉ, nhưng xem ra cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa hơn nếu không muốn nói là phải “nhờ cậy” vào các vụ scandal để tăng thêm phần “tai tiếng”. Còn nhớ Vietnam Idol 2010, không còn nhiều người nhớ đến Uyên Linh và Văn Mai Hương thay vì lại nhớ chuyện các thí sinh ghi âm những lời nói xấu tục tĩu về nhau rồi post lên mạng làm nóng các trang báo. Đến Vietnam’s Got Talent 2012, BTC còn tạo scandal bằng cách dàn dựng, cắt gọt phần ghi hình trước khi đưa lên truyền hình trực tiếp khiến cô bé 16 tuổi và gia đình bị sốc nặng, trong khi BTC thì phủ nhận sạch trơn trách nhiệm của mình. Đây cũng là chương trình nhập khẩu nguyên xi format của Anh quốc.  

Ở chương trình như Cặp đôi hoàn hảo, BTC lại khéo “se duyên” cho các giọng hát karaoke cùng những ca sĩ nổi tiếng khiến họ phải đánh vật với bạn hát không được, đành phải tìm các chiêu trò gây cười rẻ tiền để vượt vũ môn. Bước nhảy hoàn vũ chưa năm nào thoát khỏi nghi án mua bán giải. Còn ở chương trình Giọng hát Việt, BTC đã đặt nhầm người vào chiếc ghế nóng khiến hai ca sĩ tay ngang là Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ, nguyên là người mẫu chạy sô sang ca nhạc nghiễm nhiên trở thành hai giảng viên dạy hát cho thí sinh theo format của chương trình. Trước những phản ứng dữ dội từ phía khán giả cũng như nhiều thí sinh, Mr Đàm đã có phát biểu thật sự gây choáng: “Ban tổ chức không có bị thần kinh khi cầm một số tiền lớn dúi vào tay một thằng điên để lên đó ngồi làm giám khảo và làm nhục mọi người”.

Chương trình Bước nhảy hoàn vũvẫn bị nghi án mua giải.
Mỗi khi “đến hẹn lại lên”, BTC chương trình nào cũng kỳ vọng sẽ đoạt billboard hot theo tiêu chuẩn Việt Nam, nhất là đối với các chương trình ca nhạc. Thế nhưng, đơn cử như chương trình Bài hát yêu thích 2012, ngoài scandal tin nhắn ủng hộ Ngọc Anh bị BTC cho là tin nhắn ảo qua sim rác, không chấp nhận thì chẳng còn gì đọng lại trong tâm trí người nghe, mặc dù cô ca sĩ đất Mỏ này vẫn đoạt giải Nhất, tiếp đến là ca sĩ hot Tùng Dương bị nghi là quảng cáo trá hình.

Tiếp đến là chương trình Bài hát Việt 2012 với tiêu chí là giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, vừa mới khởi động chưa kịp nóng ghế đã dính ngay một scandal dìm hàng nhạc teen để nâng Văn Mai Hương, Á quân VietnamIdol 2010. Nhà đài lý sự rằng, những sáng tác mới nhất quyết phải đạt được tiêu chí nói lên được hoài bão của tuổi trẻ. Thế nhưng trong thực tế chỉ có trời mới biết được là có bao nhiêu phần trăm các ca khúc của Bài hát Việt 2012 “nói lên được hoài bão của tuổi trẻ”. Cách làm này bị số đông khán giả teen khó chấp nhận và phản ứng gay gắt. Vì thế có người bảo đừng dựa vào công nghệ Tây mà coi nhẹ khán giả như thế. 

Vì một làng showbiz lành mạnh

Đơn giản như tên gọi của các ca sĩ cũng “kiêng” dùng tên thuần Việt cốt để cho nó “sang trọng”. Những cái tên trong chương trình Bài hát yêu thích 2012 như Cường Seven, Young Uno, G.Plus… đố ai biết là tiếng nước nào, chỉ biết rằng chắc chắn đấy không phải là tiếng Việt. Tưởng làm như thế là “oai”, hóa ra những cái tên kêu xủng xoảng quá mức đã gây ra biết bao hệ lụy cho người mang nó. Bởi lẽ Bài hát yêu thích 2012 là chương trình thi hát chứ có phải thi tên đâu mà người ta bỏ nhiều công sức ra để “đầu tư” đến thế. Minh chứng là hàng triệu người xem truyền hình chẳng hiểu Cường Seven hát gì cả đã đành, ngay cả ban giám khảo cũng chịu. Nhạc sĩ Phú Quang, thành viên Ban giám khảo, người ngồi ngay ở hàng ghế đầu phải thốt lên một cách đầy chua xót rằng chính ông cũng không thể đoán được lời bài hát của Cường Seven là gì nên có lẽ BTC lần sau phải in lời từng bài hát ra phát cho Ban giám khảo và khán giả để đọc trước khi đến trường quay xem biểu diễn.

MC Nguyệt Ánh lấn sân sang ca nhạc, lên hát ca khúc Vì em rất cần anh của nhạc sĩ Quốc Bảo theo phong cách chillout đã bị nhạc sĩ Phương Uyên thẳng thắn bóc mẽ vì giọng ca mỏng, kĩ thuật kém. Nhạc sĩ Phương Uyên nói: “Tôi không nhận ra anh Quốc Bảo qua bài hát đó. Đây là một sân chơi không dành cho những người không thể hát live được. Nguyệt Ánh đã để lộ những nhược điểm trong khi hát. Chắc là bạn cần phải tập thêm nhiều nữa để hát live tốt hơn”. Nhận xét này đã khiến Nguyệt Ánh bị “choáng”.

Cũng chưa quen nghe những lời góp ý chân thật của những người có chuyên môn, Trương Tri Trúc Diễm - Hoa hậu Thời trang đã khóc không còn nước mắt khi nghe nhạc sĩ Trần Tiến chê trên sân khấu tranh giải Album vàng: “Hát quá tệ!”.

Ngó sang làng điện ảnh để nghe chia sẻ của diễn viên múa trẻ Vân Anh, cô gái Thái Nguyên này đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị khiếm nhã của một đại gia và kết quả là cô không được đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình dài 32 tập sắp được chiếu vào giờ vàng trên VTV7. Cô còn bị đánh trượt hai năm liền thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Vân Anh chia sẻ: “Trước kia, em nhìn showbiz qua lăng kính màu hồng, em từng nghĩ mình xinh đẹp, có tài năng thì mình có thể tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng giờ em hiểu rằng trong showbiz, ngay một lời mời đi café cũng có giá của nó và mọi lời đồn về showbiz đều là sự thật”.

Đã đến lúc nhà quản lý, giới chuyên môn cùng các nghệ sĩ cần định lại các giá trị ảo đã từng một thời tung hoành khắp làng showbiz Việt. Cùng với cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, chỉ thị chống hát nhép, những người sống nhờ công nghệ phòng thu buộc phải lộ chân tướng. Chắc chắn cần một cuộc “đại phẫu” tổng thể. Điều ấy có thể gây tổn thương thực thể đối với một “nhóm lợi ích” nào đấy, nhưng làng showbiz Việt sẽ trong sạch và khỏe mạnh hơn trong mắt người hâm mộ.           

Viên An


Ý kiến của bạn