Bài hát Việt 2013 đã khởi động từ tháng 7/2013 với nỗ lực và sự kỳ vọng của những người làm nghề. 8 mùa giải (Bài hát Việt chính thức ra đời năm 2005) là minh chứng cho sự bền bỉ, tâm huyết và đầy trách nhiệm của những người làm nghệ thuật. Rất nhiều nhạc sĩ tài năng, những ca khúc hay đã ra đời và được chắp cánh từ sân chơi nghệ thuật nghiêm túc này. Nhưng càng về sau, chương trình càng “nhạt” ... Đây là điều cần suy ngẫm.
![]() Một tiết mục trong chương trình Bài hát Việt. |
3 liveshow của Bài hát Việt 2013 đã diễn ra thực sự không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả truyền hình. Đơn cử như liveshow tháng 10/2013 vừa qua, có 8 ca khúc được giới thiệu trong đêm diễn và phần lớn nhạc sĩ sáng tác là những gương mặt trẻ. Bài hát Bác làm vườn và con chim sâu (sáng tác: Lê Đức Hùng, biểu diễn: Trúc Nhân) đã lập cú “hattric” khi giành được cả ba giải thưởng quan trọng nhất của tháng do Hội đồng Giám khảo bình chọn, đó là “Bài hát của tháng”, “Nhạc sĩ phối khí hiệu quả nhất”, “Ca sĩ trình diễn xuất sắc nhất”. Bác làm vườn và con chim sâu được đánh giá cao vì sự tìm tòi, mới mẻ trong đề tài cũng như hình thức thể hiện. Tiết tấu âm nhạc khá vui nhộn và mang âm hưởng thính phòng của Bác làm vườn và con chim sâu gây được thiện cảm của khán giả. Tuy nhiên, đó không phải là bài hát “dễ nghe” và dễ cảm nhận. Nhất là trong lời hát, cụm từ “bác làm vườn”, “con chim sâu” được lặp đi lặp lại rất nhiều lần nghe nhàm chán. Những bài hát “dễ nghe” hơn trong liveshow phải kể đến Ai cũng có ngày xưa (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh, biểu diễn: Đinh Mạnh Ninh), bài hát mang giai điệu pop Khúc hát cỏ cây của Trần Nữ Vương Linh với giọng hát của ca sĩ Khánh Linh, Cứ để tôi mơ (sáng tác: Anh Nguyễn, biểu diễn: Quốc Thiên), Nhớ của Đức Quang viết trên chất liệu nhạc swing với giọng hát của Tiêu Châu Như Quỳnh. Nhạc sĩ trẻ Thành Vương trở lại Bài hát Việt tháng 10/2013 với ca khúc Người em đã yêu với giọng hát của Á quân Việt Nam Idol 2012 Hoàng Quyên. Bài hát được nhạc sĩ Đỗ Bảo đánh giá là “khá hoàn chỉnh và thời thượng”. Bài hát dễ nghe cộng với tên tuổi vẫn còn “sức nóng” của Hoàng Quyên sau cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc đã khiến Người em đã yêu giành được 60,2% bình chọn từ khán giả, giành giải thưởng bài hát được yêu thích nhất tháng.
Sau 3 liveshow được tổ chức với 26 ca khúc được giới thiệu, một tín hiệu đáng mừng là nhiều người trẻ, thậm chí là nhạc sĩ “nghiệp dư” đã đến với sân chơi Bài hát Việt 2013. Nhưng dường như, cách cảm nhận và “gu” thẩm mỹ âm nhạc của những nhạc sĩ trẻ chưa trạm đến trái tim của người yêu nhạc. 8 ca khúc trong live show tháng 10, ngay cả Người em đã yêu được khán giả bình chọn nhiều nhất hay Bác làm vườn và con chim sâu được trao giải bài hát của tháng cũng không có nhiều đột phá và đặc biệt, đang thiếu những nét dân gian đương đại trong sáng tác của những người trẻ. Chính điều này khiến cái “mới” của Bài hát Việt những mùa gần đây thiếu đi tính hấp dẫn riêng có của nó.
