Ngồi bên di ảnh của người con xấu số, chị Huỳnh Thị Ty (35 tuổi) ở tổ 3, phường Lê Lợi, thành phố (TP) Kon Tum đau khổ kể lại: Khoảng 17 giờ ngày 5/12/2009, khi chị đang bán bánh tại quán Mai Xuân, cách nhà của chị khoảng 300m, thì được bà con hàng xóm chạy đến báo tin, con của chị là cháu Lê Thị Thu Vân (6 tuổi) đã bị tử vong tại bãi tập kết vật liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Tiến Dung chuyên sản xuất bi cống và các tấm bê-tông làm dải phân cách đường Hồ Chí Minh ở trước mặt nhà của chị. Ngay lúc đó, chị ngã sụp xuống đất và ngất xỉu.
Theo anh Trần Văn Phụng (38 tuổi) ở tổ 1, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum - người trực tiếp cứu cháu Vân cho biết: Khi xảy ra tai nạn, anh và anh Lợi (thợ phụ xe của anh) đang ngồi sửa xe ô tô trước nhà, cách nơi xảy ra tai nạn thương tâm này khoảng 20m, nhưng không nghe một ai kêu cứu gì cả. Khoảng mấy phút sau, cháu Phùng Thị Thu Phương (15 tuổi), người hàng xóm đến báo cho biết, cháu Vân bị tai nạn do bê-tông tại bãi đúc vật liệu nói trên rơi xuống đè lên người. Anh cùng với anh Lợi chạy đến hiện trường. Lúc này anh thấy tấm bê-tông đè lên toàn thân cháu Vân, chỉ để lòi một nửa đầu ra ngoài. Do tấm bê-tông nặng khoảng 2 tạ, nên anh và anh Lợi cố gắng lắm mới nhấc được tấm bê-tông lên quá khỏi người cháu Vân để cháu Phương bồng cháu Vân ra khỏi tấm bê-tông. Theo anh, cháu Vân đã tử vong tại chỗ. Khi đưa vào nhà, người thân thấy cháu Vân còn nóng nên đã tức tốc đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng cháu Vân đã tử vong trước đó. Khoảng 15 phút sau, Công an TP. Kon Tum đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn để lập biên bản.
Ông Huỳnh Trọng Nghĩa - cậu ruột cháu Vân đứng tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. |
Chủ tịch phường Lê Lợi - Trần Xuân Nam cho biết: Bãi đất này là đất công cộng thuộc phường quản lý, nằm cạnh thôn Plei Rơ Hai 1 và tổ dân phố 3 của phường. Khi chưa làm đường Ngô Đức Kế, người dân của phường thường đến đây chơi thể thao. Khi làm đường xong, bãi đất này bị chia làm hai mảnh nhỏ. Công ty TNHH Tiến Dung - doanh nghiệp tư nhân đóng chân trên địa bàn phường, có đến UBND phường xin mượn bãi đất này để đúc bi cống và các tấm bê-tông làm dải phân cách đường Hồ Chí Minh. Sau khi thống nhất với cán bộ thôn Plei Rơ Hai 1, UBND phường Lê Lợi đã cho Công ty TNHH Tiến Dung mượn bãi đất này để đúc bê-tông chứ không có giấy tờ hợp đồng nào cả. Phía Công ty thì có ủng hộ cho thôn Plei Rơ Hai 1 số tiền 500.000 đồng để mua cồng chiêng. Trong khi mượn bãi đất này để đúc bê-tông, UBND phường Lê Lợi đã có nhắc nhở là phải tuyệt đối an toàn lao động và tránh gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư (tất nhiên là nhắc nhở bằng miệng). Tuy vậy, trong khi đúc bê-tông, Công ty TNHH Tiến Dung không đặt biển báo, không có rào chắn cẩn thận... và việc để các cháu vào bãi đùa nghịch trên các tấm bê-tông dẫn đến cái chết thương tâm của cháu Vân là một điều đáng tiếc.
Ông Đặng Thanh - cán bộ phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty TNHH Tiến Dung cho biết: Bãi đất đó Công ty mượn của phường Lê Lợi để đúc bê-tông, có diện tích trên 3 sào. Khoảng 15 giờ ngày 5/12/2009, công nhân làm việc tại bãi đất này dỡ trại và đi về hết. Đến 17 giờ cùng ngày, các cháu nhỏ ở gần bãi đất này vào đây trèo lên các tấm bê-tông chơi và đã xảy ra tai nạn. Sau khi cháu Vân qua đời, Công ty đã đến phúng viếng, đưa tiễn và hỗ trợ cho gia đình cháu một số tiền để động viên, an ủi.
Chị Huỳnh Thị Ty (mẹ của cháu Vân) cho biết: "Ban đầu Công ty TNHH Tiến Dung đưa 5 triệu đồng và nói là Công ty không sai. Ba ngày sau, Công ty đưa thêm 5 triệu đồng nữa và cũng nói là Công ty không sai, đây chỉ là tiền hỗ trợ. Lần cuối, Công ty đem đến 15 triệu đồng và nói Công ty không có trách nhiệm. Quá bức xúc nên gia đình tôi không nhận một đồng nào. Công ty nói rằng, đây là lần cuối cùng và thách tôi ra tòa sẽ không được một số tiền như thế này. Đối với tôi, sự kiện này không phải là thắng thua về tiền bạc, nhưng tôi muốn cơ quan chức năng điều tra để sớm làm rõ sự việc dẫn đến cái chết của con tôi là trách nhiệm thuộc về ai?"
Làm việc với Công an TP. Kon Tum, Thượng úy Nguyễn Trung Thành - cán bộ điều tra vụ tai nạn lao động dẫn đến cháu Vân tử vong cho biết: Bãi đất trống này là của phường chứ không phải là khu vui chơi. Cháu Vân chơi tại bãi tập kết vật liệu của Công ty TNHH Tiến Dung này cùng với 4 cháu: Hường, Đạt, Vy và Duy (anh ruột cháu Vân). Cháu Vân trèo lên đỉnh đống bê-tông và gọi Duy, Vy leo lên trên đống bê-tông đó để cùng chơi. Sau khi 3 cháu nói trên trèo lên, cháu Vân đứng lên một tấm bê-tông gập ghềnh và bị ngã. Cùng lúc đó, tấm bê-tông rơi trượt xuống và đè lên người cháu Vân. Còn Duy và Vy do bị ngã về hai phía nên không bị thương tích gì. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an TP. Kon Tum đã có mặt kịp thời để xác minh vụ việc.
Theo chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến cháu Vân tử vong là do tấm bê-tông đè lên người. Tuy nhiên, do cháu Vân vào trong bãi tập kết vật liệu của Công ty TNHH Tiến Dung đang sản xuất để chơi và tự để xảy ra tai nạn, chứ không phải cháu Vân đi qua bãi đất này mà bê-tông rơi xuống đè chết người. Còn sơ suất, bất cẩn của Công ty TNHH Tiến Dung là khi tập kết vật liệu trong khu dân cư lại không có biển báo, không có hàng rào che chắn và không có người trông coi khu vực sản xuất... Vì vậy, để đảm bảo sự công bằng của pháp luật và giải tỏa nỗi bức xúc cho gia đình nạn nhân, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng TP. Kon Tum tiếp tục điều tra làm rõ.
Bài và ảnh: Thành Tú