Thời điểm các show truyền hình thực tế “bùng nổ” trên màn ảnh nhỏ Việt Nam cũng là lúc khái niệm ghế nóng ra đời. Từ đó, ban giám khảo, hội đồng thẩm định hay huấn luyện viên... đều được “đánh đồng” thành ghế nóng. Nhiều chiếc “ghế nóng” khẳng định được thương hiệu riêng, nhưng ngược lại, biểu hiện của một vài ghế nóng làm khán giả nghi ngại về chất lượng cũng như độ bền.
![]() Ban giám khảo Vietnam’s Got Talent. |
Sự kiện diễn ra cách đây chưa lâu, “sức lan tỏa” của chiếc ghế nóng chưa đủ “nhiệt” vẫn chưa làm khán giả “nguôi giận”. Chuyện là cô hotgirl này bất ngờ được xếp trong đội hình cầm cân nảy mực của một cuộc thi làm phim dành cho thiếu nhi. Bên cạnh đạo diễn Ngô Quang Hải, sự xuất hiện của Mi Du ở vị trí ghế nóng được khán giả đánh giá là vô cùng “hài hước” và khó hiểu. Hài hước là vì từ trước đến nay, hoạt động nhiều trong lĩnh vực giải trí, Mi Du vẫn chỉ được gọi là hotgirl thay vì một danh hiệu chính thức như diễn viên hay ca sĩ.
Khó hiểu ở chỗ, thời gian qua, Mi Du luôn xuất hiện “kè kè” bên đạo diễn Ngô Quang Hải và tất nhiên những cơ hội xuất hiện như vậy luôn được truyền thông quan tâm. So với đồng nghiệp trong giới, Mi Du có vẻ được ưu ái hơn, vì thế, không thể tránh những suy đoán nữ diễn viên nửa vời đã dùng “vật chất” đổi lấy ghế nóng.
Ghế nóng, ngồi vào thì dễ nhưng để làm chủ được nó, ngoài tài năng, sức thuyết phục và nét duyên trời phú, trước những lời mời “ngọt ngào” từ các chương trình giải trí hào nhoáng, người nghệ sĩ nên đặt chữ “tâm” lên đầu, bởi nếu nhận “bừa”, sức lan tỏa của một vị trí không chỉ ảnh hưởng đến cả dàn ghế nóng, mà khán giả sẽ không cảm nhận được sức hấp dẫn thực sự của một cuộc thi, một chương trình truyền hình giải trí có thương hiệu. |
Tài năng, hình thức và tên tuổi dường như chưa đủ “điều kiện” để ngồi ghế nóng, thế nên thời gian qua, ca sĩ Lưu Hương Giang cũng nhận nhiều phản hồi tiêu cực khi đảm nhiệm vai trò HLV Giọng hát Việt nhí. Qua nhiều tập lên sóng truyền hình, rất hiếm khi nữ HLV này thể hiện được sự mặn mà, sâu sắc mà thường chỉ đưa tới cho khán giả vài câu nhận định nhạt nhẽo và vô vị. Chiêu “dụ dỗ” thí sinh của cô cũng chỉ quanh đi quẩn lại xung quanh việc khoe chồng, khoe khả năng thanh nhạc... Có thể nói, so với những chiếc ghế nóng của Giọng hát Việt nhí, ghế nóng của Lưu Hương Giang “kém duyên” nhất.
Nhắc đến yếu tố “duyên” trên ghế nóng, khán giả lại nhớ một Lê Hoàng “chanh chua”, thường xuyên cầm cân nảy mực ở những cuộc thi mà không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, anh vẫn “chém” bạt mạng, điều đó lại làm khán giả thấy “sướng”, không một thứ “vật chất” nào có thể đổi lấy cái duyên của Lê Hoàng. Tuy nhiên, việc “nhảy” ghế nóng của một số nghệ sĩ cũng không thành công như mong đợi. Trường hợp của Siu Black là một ví dụ. Chị được lòng khán giả khi đảm nhiệm ghế nóng Vietnam Idol với những nhận xét thẳng thắn cùng những “pha” kết hợp ngẫu hứng ngay trong phần thi của thí sinh. Yếu tố bản năng có phần “hoang dã” của chị được khán giả đánh giá cao trên sân chơi Vietnam Idol, nhưng khi “nhảy” sang Tôi là người chiến thắng, cũng là sân chơi âm nhạc, cũng đảm nhiệm vị trí ghế nóng, nhưng không hiểu sao bao nhiêu nét duyên của chị “bay” đi đâu hết. Qua những tập đã lên sóng, người hâm mộ tỏ ra thất vọng trước sự thể hiện mờ nhạt của Siu Black giữa hàng ngũ 101 giám khảo. Có thể nói, ngoài nụ cười đã thành thương hiệu từ cuộc thi Vietnam Idol, Siu Black chưa tìm ra cho mình nét mới và sự đột phá cần thiết. Thêm vào đó, những nhận xét của chị chưa thực sự khiến các thí sinh hài lòng, thậm chí chưa “tâm phục khẩu phục”.
Tùng Lâm