Cận cảnh tan hoang bản làng bên sông Nậm Nơn.

Mặc dù người dân đã được cảnh báo và sơ tán kịp thời trước khi lũ ập về, nhưng mức độ tàn phá của dòng nước cuồn cuộn khiến không ai kịp trở tay.

Khi nước rút, bản làng chỉ còn lại những đống đổ nát ngổn ngang. Những ngôi nhà sàn nằm yên bình bên dòng Nậm Nơn giờ chỉ còn là nền đất trơ trọi.

Ông Lô Văn Sánh ngồi thẫn thờ khi ngôi nhà gắn bó bao nhiêu năm giờ chẳng còn gì.



Theo thống kê ban đầu, toàn xã Mỹ Lý có tới 216 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 135 nhà khác bị ngập sâu, toàn bộ tài sản, lương thực trong nhà bị nước cuốn sạch. 3 trường học trên địa bàn bị sập và trôi theo dòng lũ, gồm: Trường Tiểu học Mỹ Lý 1, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 và Trường Mầm non Xốp Dương.



Những đứa trẻ bỗng chốc mất hết nhà cửa.

Không chỉ thiệt hại nặng về tài sản, xã còn bị chia cắt hoàn toàn suốt 5 ngày liền do sạt lở đất nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ và tiếp tế gặp muôn vàn khó khăn để tiếp cận hiện trường.

Phải đến ngày 27/7, tuyến đường vào xã mới được thông tạm, cho phép một số đoàn thiện nguyện đầu tiên mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nước sạch, thuốc men, áo quần đến cứu trợ cho người dân đang trong cảnh trắng tay, đói rét.

Người đàn ông cố dọn dẹp lại căn nhà ngập bùn, rác.




Mỹ Lý được đánh giá là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ cuối tháng 7/2025 tại Nghệ An.

Các hộ dân dựng lán trại cạnh nhà để sống tạm qua ngày.

Hiện địa phương vẫn đang thống kê thêm thiệt hại và kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ các tổ chức, cá nhân để giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục lại trường lớp, nhà cửa, và hạ tầng giao thông.