Nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, khu tập thể 3 tầng gồm 4 dãy nhà A, B, C, D với 193 căn hộ, khoảng 600 người sinh sống. Các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970, dãy D hoàn thành năm 1985.
Trải qua nhiều thập kỷ, dấu vết xuống cấp hiện rõ trên từng mảng tường, trần nhà, cầu thang và hệ thống hành lang. Tại nhiều vị trí, lớp vữa đã bong tróc, tường thấm nước, lộ gạch; các hạng mục cơi nới cũng xuất hiện dày đặc do nhu cầu mở rộng không gian sinh hoạt.

Lối vào khu tập thể trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: T.Anh
Dù vậy, nhịp sống tại khu tập thể vẫn diễn ra mỗi ngày. Quần áo phơi kín ban công, cây xanh len qua những ô cửa, xe đạp và vật dụng gia đình xếp dọc hành lang. Sau những bức tường nhuốm màu thời gian là cuộc sống của hàng trăm người đã gắn bó với nơi đây nhiều năm.

Ban công cơi nới, mái che và dây phơi phủ kín mặt ngoài khu tập thể cũ. Ảnh: T.Anh
Điều khiến cư dân lo lắng nhất là một số khu vực sinh hoạt chung, đặc biệt cầu thang và trần hành lang, đã xuống cấp rõ rệt. Người dân cho biết, mỗi khi đi qua những vị trí bong tróc, họ thường đi nhanh, né sát vào phía tường vì sợ vữa có thể rơi xuống.

Tường, trần và nền tại nhiều vị trí bong tróc, xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Ảnh: T.Anh
Nhìn từ trên cao, những dãy nhà mái ngói cũ nằm lọt thỏm giữa các công trình cao tầng và khu đô thị hiện đại. Trong thời gian chờ kế hoạch cải tạo được triển khai, hàng trăm cư dân vẫn tiếp tục cuộc sống tại khu tập thể đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.

Khu tập thể mái ngói cũ nằm giữa khu vực đô thị dày đặc các tòa nhà cao tầng. Ảnh: T.Anh

Cầu thang chung chật hẹp, tường ẩm mốc và bạc màu theo thời gian. Ảnh: T.Anh

Những ô thông gió cũ kỹ nhìn ra khoảng cây xanh phía ngoài. Ảnh: T.Anh

Không gian bên trong một căn hộ với cửa sổ, khung sắt đã nhuốm màu thời gian. Ảnh: T.Anh

Mái ngói cũ được chắp vá bằng nhiều mảng tôn để chống dột. Ảnh: T.Anh

Các dãy nhà 3 tầng cũ kỹ vẫn là nơi sinh sống của hàng trăm người. Ảnh: T.Anh