Khi thông tin về vụ truyền nhầm máu cho sản phụ tại BVĐK Sơn Tây (Hà Nội) được GS.TS. Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW giải thích cặn kẽ, chính xác trên báo SK&ĐS, nhiều bạn đọc đã rất bất ngờ. Bạn đọc Khiêm Lê (khiem_anhhd@gmail.com) bày tỏ: Vậy là scandal chấn động của ngành y mà các báo loan tin là bịa đặt? Sao dư luận bây giờ chỉ biết soi mói ngành y, ngày nào cũng có dư luận xấu, tôi thật không hiểu... Tôi nghĩ các bác sĩ - những người trong cuộc càng cần tích cực nói lên tiếng nói chuyên môn để dẹp những bịa đặt vô căn cứ đó đi.
Mọi bài vở tham gia diễn đàn "Y đức - Đạo lý" xin gửi về email: bandientuskds@gmail.com. Các bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không phải quan điểm của tòa soạn. Trân trọng cảm ơn! |
* Còn bạn Hoan Nguyen động viên: Tuy y đức bị một số người bôi đen nhưng không vì thế mà có cái nhìn phiến diện về ngành y và nhân viên y tế được. Thông tin khi chia sẻ không chính xác sẽ tạo ra những cơn sóng nhiễu loạn làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người, gây hoang mang, lo lắng.
Nhiều bạn đọc cũng ủng hộ quan điểm trước khi phán xét điều gì cần nhìn nhận mọi khía cạnh, không nên vội vàng kết luận.
* Bạn Nguyen Thi Hoa (nguyenthihoa68tchc@gmail.com) bày tỏ sự đồng cảm với các bác sĩ và gửi lời chúc đến các thầy thuốc: "Hãy vững tâm, đừng bận lòng với những tin không chính xác về ngành. Các bác sĩ luôn trong tim chúng tôi. Mong các bác khỏe mạnh. Thế là đủ".
* Bạn đọc Luong Vu cũng bày tỏ sự xúc động khi đọc những câu chuyện về góc khuất trong nghề y: "Mình vẫn biết ngành y có một đội ngũ thầy thuốc tận tâm với người bệnh, với nghề nghiệp rất cao quý. Xin có lời cảm thông với những thầy thuốc chân chính trước cơn bão dư luận đang lên án một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế thiếu y đức. Hy vọng và tin, nhân dân rất công bằng trong cách nhìn và vẫn trân trọng ngành y".
* Cũng có chung cảm xúc đó, bạn Thànhtrung Lê lại động viên: Cũng như nhiều môi trường làm việc, công tác khác, những việc đã làm được, những thành công có thể ngoài mong đợi khi thực thi nhiệm vụ cũng chỉ được nhắc đến một đôi lần rồi thôi, nhưng những vấp váp hay thất bại nho nhỏ thì sẽ luôn được nhắc nhở nhiều lần, thậm chí còn làm mất luôn những kết quả tốt đẹp đã đạt được... Chúc toàn thể những ai đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng hãy kiên định, vững vàng vượt qua những sóng gió gần đây, làm tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những thầy thuốc.
Câu chuyện về những góc khuất trong nghề y của BS. Võ Xuân Sơn cũng nhận được sự đồng cảm của bạn đọc Lý Minh Châu (chauml@gmail.com). Bạn Châu viết: Đọc bài của chú, cháu như đang sống lại tuổi sinh viên và những năm tháng chiến đấu không mệt mỏi trong một bệnh viện mà cháu đã có thời gian gắn bó. Ca bệnh hôm đó, nạn nhân bị dao đâm xuyên thấu bụng, may không vào các tạng đặc mà chỉ thủng ruột non nhưng rất phức tạp, bệnh nhân mất rất nhiều máu. Thế là kíp mổ đã cứu bệnh nhân bằng hết khả năng,... Cuộc chiến đấu thầm lặng, sự hy sinh thầm lặng và cũng chịu những áp lực của xã hội... nhưng không một bác sĩ nào lại không nhiệt huyết khi thấy bệnh nhân nguy kịch. Cầu mong sự bình yên cho các đồng nghiệp của tôi.
• Xin kết bài viết này bằng thơ của một bạn đọc: Đặng Dũng (hdunglc@yahoo.com.vn)
Hạ Thắng