Sáng 2/9, tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân nô nức tập trung xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Giữa biển người, ánh mắt ai cũng lấp lánh niềm hân hoan, chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân bước đi trong tiếng nhạc rộn ràng, vang vọng khí thế hào hùng của dân tộc.


Người dân hào hứng theo dõi lễ diễu binh, diễu hành hòa chung không khí ngày hội non sông.
Trong không khí trang nghiêm, từng bước chân rầm rập của các khối diễu binh đi qua như chạm vào trái tim hàng vạn người, để lại niềm xúc động và tự hào khôn tả. Với nhiều cựu chiến binh, đây không chỉ là một sự kiện lớn của đất nước, mà còn là chuyến trở về ký ức, nơi những tháng năm xương máu và đồng đội đã hóa thành bất tử.
Ông Nguyễn Đức Hanh (75 tuổi, Hưng Yên) đã có mặt từ những buổi sơ duyệt ở Quảng trường Ba Đình đến ngày lễ chính thức. Ông xúc động: “Tới đây xem các khối đi qua tôi lại nhớ tới các đồng đội, đồng chí đã hi sinh để có được ngày hội toàn dân đoàn kết hôm nay. Mỗi tiếng hô vang 'Việt Nam – Hồ Chí Minh' khiến tôi nghẹn ngào, càng thấy yêu thương Tổ quốc hơn”.

Ông Nguyễn Đức Hanh (thứ 2, từ phải sang trái) cùng các cựu chiến binh theo dõi buổi lễ.
Còn ông Phùng Viết Đường (75 tuổi), cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, lặng người dõi theo từng đoàn quân.

Cựu chiến binh Phùng Viết Đường lặng người dõi theo từng đoàn quân, tự hào về sự đổi thay và khát vọng vươn lên của đất nước.
Ông Phùng Viết Đường tâm sự: “Buổi diễu binh hôm nay không chỉ là sự kiện kỷ niệm, mà còn là minh chứng sống động cho sự đổi thay của đất nước, cho khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng hình ảnh hùng tráng này sẽ trở thành động lực để thế hệ trẻ yêu nước, gắn bó và trách nhiệm hơn với Tổ quốc”.

Ông Phùng Viết Đường bồi hồi trong ngày hội lớn của dân tộc.
Trong dòng người xúc động ấy còn có ông Nguyễn Xuân Đạo (77 tuổi), người lính lái xe từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông lặng lẽ lau nước mắt: “Mỗi lần xem diễu binh, tôi đều nhớ tới chiến trường xưa, nhớ tới đồng đội tuổi đôi mươi đã mãi mãi nằm lại. Nhìn từng khối quân đi qua, tôi thấy bóng dáng của mình thời trai trẻ".

Ông Nguyễn Xuân Đạo giọng nói đầy xúc động nhớ về những tháng năm chiến trường xưa.
Những chia sẻ của các cựu chiến binh như nhịp cầu nối liền quá khứ oanh liệt với hiện tại tự hào. Dòng người kéo dài như vô tận hôm nay không chỉ đứng xem một lễ diễu binh, diễu hành, mà đang sống trong một ngày hội của dân tộc - nơi lòng yêu nước, niềm tự tôn và khát vọng Việt Nam cùng hòa nhịp, ngân vang mãi trong từng bước chân hùng dũng đi qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.