Là một trong những thành viên của khối nữ Cảnh sát giao thông, chiến sĩ Lê Thị Hồng Phượng (quê tại Hà Tĩnh) cảm thấy vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông diễu hành qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/2025.
Khi biết tên mình có trong danh sách tham gia diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80, bản thân cô thấy vô cùng vui sướng và dâng trào cảm xúc tự hào. Nhớ lại thời điểm tập luyện, Hồng Phượng cho hay tất cả thành viên trong khối đều nỗ lực hết mình, "vượt nắng, thắng mưa" để luyện tập. Bản thân cô và các thành viên luôn được cha mẹ, người thân động viên, cổ vũ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Được đứng trong hàng ngũ khối diễu hành là niềm vinh dự, tự hào đối với Hồng Phượng.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã khép lại, với Hồng Phượng, có lẽ giây phút chẳng thể nào quên là được sải bước trong sự yêu mến của nhân dân. Mỗi bước chân điều lệnh là mệnh lệnh từ trái tim, một niềm kiêu hãnh, tự hào về đất nước, về dân tộc.
"Lúc 3 giờ sáng 2/9, trên đường di chuyển đến Quảng trường Ba Đình, chứng kiến cảnh hàng nghìn, hàng vạn người dân đứng kín vỉa hè các tuyến đường để chờ xem diễu binh, diễu hành khiến bản thân tôi cũng như các chiến sĩ khác không khỏi xúc động. Đó là hình ảnh háo hức của trẻ nhỏ, hình ảnh cụ già đứng vẫy cờ, các bạn trẻ hò reo và hát vang những bài ca cách mạng. Và tất cả những điều đó là nguồn động viên lớn lao để mỗi chiến sĩ đặt chân đến Quảng trường Ba Đình bước đi thật hiên ngang, thật đều đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước", Hồng Phượng nói.
Bản thân cô cũng cho rằng, có lẽ những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp khi thực hiện nhiệm vụ A80 sẽ chẳng bao giờ quên và sẽ luôn ở trong tim mỗi chiến sĩ.

Nữ quân nhân Vương Thị Huyền Trang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) trong lúc làm nhiệm vụ A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cùng chia sẻ niềm xúc động khi vừa thực hiện xong nhiệm vụ, nữ quân nhân Vương Thị Huyền Trang (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) - Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam không giấu được cảm xúc, chia sẻ: Rạng sáng 2/9, chúng tôi di chuyển từ Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn về khu vực Quảng trường Ba Đình, thấy bà con nhân dân có mặt từ rất sớm, ngồi kín hai bên đường; thậm chí, trước đó trời mưa nắng thất thường nhưng rất nhiều người vẫn quyết ở lại chờ xem diễu binh, diễu hành.

Người thân cổ vũ, động viên quân nhân Vương Thị Huyền Trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80. Ảnh nhân vật cung cấp.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, cùng sự động viên của bố mẹ, hai bác và con trai đứng xem diễu binh, diễu hành bên đường, bản thân cô cảm thấy vô cùng xúc động; đó cũng là niềm khích lệ lớn lao để hoàn thành nhiệm vụ A80.
Huyền Trang cho hay, mỗi bước chân diễu binh không chỉ là nhịp đi đều đặn của người chiến sĩ, mà còn là nhịp đập của hàng triệu con tim Việt Nam, là tình yêu thương, niềm tin và khát vọng lớn lao của đồng bào cả nước gửi gắm. Được góp mặt trong ngày hội non sông, cô cùng đồng đội càng thấu hiểu trọng trách thiêng liêng đang gánh trên vai. Dù mưa rơi nặng hạt hay nắng chói chang, nhưng ngọn lửa trong tim vẫn bừng sáng bởi tình cảm nồng hậu của nhân dân, tiếp thêm sức mạnh để những bước chân diễu hành thêm hiên ngang, kiêu hãnh.

Phương Thảo cùng chị em trong khối chụp ảnh kỷ niệm cùng các bé đi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh nhân vật cung cấp.
Còn nữ chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo (khối nữ sĩ quan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ) vẫn chưa lắng niềm vui, niềm xúc động và tự hào. Cô kể: "Thật khó diễn tả hết cảm xúc trong khoảnh khắc đoàn quân chúng tôi được bước đi giữa biển người, như những người lính chiến thắng trở về trong vòng tay yêu thương của nhân dân, dưới lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ".
Video: Phương Thảo cùng các đồng đội trong vòng tay thương yêu của người dân. Video nhân vật cung cấp.
Cô chia sẻ thêm, niềm vinh dự và tự hào ấy càng lớn lao hơn khi mỗi bước chân không chỉ là niềm kiêu hãnh, mà còn là sự tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào cả nước.
Hình ảnh những cụ già, em nhỏ, những người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc thức thâu đêm để chờ đón khiến bản thân cô cũng như các chiến sĩ bồi hồi xúc động. Chính tình cảm ấy đã tiếp thêm sức mạnh, để mỗi chiến sĩ bước đi vững vàng, tự nhủ phải sống xứng đáng hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.