Cảm xúc của các Nhà giáo – Bác sĩ trong ngày 20/11: Trả nghĩa cuộc đời bằng trách nhiệm, lòng tận tâm!

Thời sự
Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, đã có rất nhiều cảm xúc của những người thầy đặc biệt - thầy giáo, thầy thuốc - vừa làm công tác giảng dạy, vừa trực tiếp tham gia khám, điều trị cứu người. Chúng tôi xin chuyển tải những cảm xúc ấy đến bạn đọc như một lời tri ân với những người thầy đặc biệt này.

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, đã có rất nhiều cảm xúc của những người thầy đặc biệt - thầy giáo, thầy thuốc - vừa làm công tác giảng dạy, vừa trực tiếp tham gia khám, điều trị cứu người. Chúng tôi xin chuyển tải những cảm xúc ấy đến bạn đọc như một lời tri ân với những người thầy đặc biệt này.

GS.TS. Lâm Ngọc Ấn, Giám đốc BV Mỹ Thiện, nguyên Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt TW TP.HCM: "Làm nghề y là một hạnh phúc, vinh quang"

Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Trong ngành y cũng không phải ngoại lệ mà trái lại, còn là một điều hết sức thiêng liêng. Mỗi năm đến ngày này, các học trò đều không quên chúc mừng chúng tôi. Người ở xa thì gọi điện, người ở gần thì tới tận nhà hay nơi tôi làm việc để thăm. Trong những lứa học trò của mấy mươi năm qua, có không ít người nay đã là giám đốc, trưởng hay phó khoa của các BV lớn, công việc biết rằng rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để tự mình mang hoa tươi đến tặng thầy. Đó là điều thật sự hạnh phúc của những người thầy như chúng tôi! Hạnh phúc vì các trò không những vững chuyên môn mà còn thấm thía bài học về y đức và trách nhiệm với cộng đồng, với những người bệnh. Nghề y là nghề học tập và cống hiến không ngơi nghỉ. Không riêng gì ngày Hiến chương, những lúc thầy trò ngành y chúng tôi gặp nhau, trên giảng đường hay tại BV, tôi vẫn muốn các em nghe, thấy và hiểu được rằng: Cuộc đời người bác sĩ khoác trên mình chiếc áo trắng nghĩa là đã mang một vinh quang, một hạnh phúc! Và vì thế, hãy trả nghĩa cho cuộc đời bằng trách nhiệm, bằng lòng tận tâm.

ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tiết - Trường ĐH Y Dược TP.HCM: "Nếu chọn lại lần nữa, tôi vẫn cứ chọn nghề thầy giáo và thầy thuốc"

Bản thân tôi cũng luôn tự nhủ, là một người thầy giáo đồng thời là một người thầy thuốc thì cần lắm một tấm lòng. Cái nghề của mình vất vả nhưng cũng lắm vinh quang. Chữa trị mang tới sự sống, niềm hạnh phúc cho mọi người. Trách nhiệm của những thầy giáo khoác áo blouse trắng là rất lớn. Đào tạo sinh viên ngành y phải đặt vấn đề nhân bản lên trên hết, đó là y đức. Y đức phải được hiểu trọn vẹn là vừa nhân ái, vừa phải có kiến thức sinh viên y khoa phải được học về con người, phải yêu quý, trân trọng bệnh nhân và không thể điều trị sai. Biết là vất vả, khó khăn nhưng phải hiểu được rằng nghề là cái nghiệp, phải biết hi sinh. "Chở đò qua sông" thì không mong đợi gì. Bác Hồ đã dạy "vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", nghề giáo vô cùng thiêng liêng cao quý... Gia đình tôi, từ ông bà đến bố mẹ và cả con tôi đều theo nghề giáo. Riêng với tôi nếu chọn lại lần nữa tôi vẫn chọn nghề thầy giáo và thầy thuốc.

PGS.TS. Cao Minh Châu - Trưởng Bộ môn PHCN, ĐH Y Hà Nội – Phó Giám đốc Trung tâm PHCN-BV Bạch Mai: “Tôi gửi đến các thầy cô giáo cũ lời tri ân” Được vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào đúng dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay, với tôi thực sự đó là niềm vui, là động lực giúp tôi có thêm nhiệt huyết phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong công việc để vừa chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt hơn, vừa làm tròn nhiệm vụ của người thầy giáo. Tuy nhiên, kết quả mà tôi có được ngày hôm nay ngoài một phần do sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, nhưng quan trọng vẫn là nhờ công ơn dạy dỗ, hướng dẫn của các thế hệ thầy cô giáo đã dành cho tôi, truyền cho tôi ngọn lửa yêu nghề. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô. Đã 30 năm gắn bó với nghề y trong vai trò là 2 người thầy: thầy giáo và thầy thuốc, tôi cũng đã đào tạo nhiều thế hệ học trò trưởng thành và cũng đã chăm sóc hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân, tôi nhận thấy mỗi ngày trôi qua, tôi càng yêu quý và trân trọng nghề y mà mình đã gắn bó. Vì vậy tôi cũng mong các bạn sinh viên đang theo học ngành y hãy học tập thật nỗ lực để có thêm nhiều kiến thức phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn.

PGS.TS. Kiều Đình Hùng - Bộ môn Ngoại, ĐH Y Hà Nội; BS Khoa Ngoại –BV ĐH Y: “Vui mừng khi học trò của mình là thầy thuốc giỏi”

Thầy giáo vốn đã nghề cao quý trong xã hội, chúng tôi đặc biệt hơn khi vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc và học trò mà chúng tôi đào tạo cũng rất đặc biệt bởi các em sau khi rời giảng đường trường y sẽ là những người y bác sĩ làm nghĩa vụ cao cả, chăm sóc và cứu chữa người bệnh. Qua nhiều năm gắn bó với nghề, tôi nhận thấy, niềm vui của người thầy giáo như càng được nhân lên khi chứng kiến các học trò của mình trở thành những người thầy thuốc giỏi, cứu chữa được nhiều người bệnh. Tuy nhiên, do thế hệ các em sinh viên trường y bây giờ bị nhiều tác động hơn trong quá trình học tập, do đó, để giúp các em gắn bó hơn, yêu nghề hơn, chúng tôi không chỉ vừa phải truyền đạt kiến thức chuyên môn cho các thế hệ sinh viên mà còn phải truyền cho các bạn lòng yêu nghề, đam mê công việc và yêu thương người bệnh.

PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt: Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, PGĐ BV ĐH Y Hà Nội: “Đào tạo sinh viên ngành y vừa hồng vừa chuyên”

Tôi được vinh dự nhận danh hiệu PGS và Nhà giáo ưu tú vào đúng lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Hai niềm vui hòa cùng một nhịp, khiến cho niềm vui như càng được nhân lên, nhưng đồng thời tôi càng cảm thấy trách nhiệm của mình nhân lên. Nghề giáo và nghề y là hai nghề cao quý đều được xã hội tôn là người thầy giáo và thầy thuốc, vì vậy điều này càng đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm làm sao để đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc trẻ vững về chuyên môn, giỏi về tay nghề nhưng cũng trong sáng về y đức. Hiện nay Bộ môn Y xã hội học và Y đức đã được giảng dạy tại Trường ĐH Y Hà Nội nhằm giúp các em sinh viên sau khi ra trường vừa "hồng" vừa "chuyên". Bên cạnh đó, công tác giảng dạy của người thầy cũng sẽ được nhà trường đổi mới để mỗi lương y sau khi ra trường và hành nghề phải như "từ mẫu" của người bệnh.

NHÓM PVTS

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11, TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí lãnh đạo Bộ đã có buổi gặp mặt và chúc mừng các nhà giáo, các GS, các tân GS và PGS được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2010. Trong đợt phong tặng các chức danh năm 2010. Trước đó, ngày 9/11/2010, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1917/QĐ/ CTN phong tặng danh hiệu NGND cho 132 nhà giáo, trong đó có 24 nhà giáo thuộc ngành y tế; Quyết định số 1916/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu NGƯT cho 1.062 nhà giáo, trong đó có 23 nhà giáo thuộc ngành y tế đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS Nhà nước đã trao chứng nhận chức danh GS, PGS năm 2010 cho 71 GS và 507 PGS trong đó ngành y tế có 15 giáo sư và 83 PGS.


Ý kiến của bạn