(SKDS) - Hai Phiếm hỏi:
- Bác có đọc các bài “Bệnh nhân tử vong ở phòng khám tư”, “Bác sĩ Trung Quốc ở phòng khám Maria là người giúp việc” trên báo chí chưa?
- Đọc rồi! Biết cả tin Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kịp thời đình chỉ hoạt động của cơ sở y tế này!
- Có thế chứ! Dưng mà...
- Sao?
- Cấm kịp thời là tốt nhưng liệu sau lệnh “cấm” người ta vẫn “cứ” .
- “Cấm” mà vẫn “cứ” là vì thiếu “kiểm”.
- Thì sau khi “cấm”, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra hoạt động phòng khám Maria...
- Phòng khám này hoàn toàn tuân thủ theo quyết định đình chỉ chứ?
- Không biết! Chỉ biết rằng khi Thanh tra y tế đến, không có bệnh nhân, nhưng phòng khám vẫn mở cửa chính.
- Thế là “lách” rồi! Có thể không công khai thì họ rút vào bí mật.
- Có thể! Vì khi đoàn đến, những buồng bệnh ở tầng 7 đóng cửa và nhân viên có mặt ở đấy và cả bảo vệ phòng khám đều không có chìa khóa! Và rất nhiều nhân viên phòng khám từ các tầng đã di chuyển xuống tầng 1 với lý do thu dọn đồ đạc!
- Sao không làm rõ thực hư ra sao và niêm phong quách cái cơ sở y tế đã bị đình chỉ hoạt động.
- Chắc phải có người giả nhời cho những bệnh nhân đang điều trị chuyển sang cơ sở y tế khác hoặc phải nhấc cái “alô” để giải thích cho bệnh nhân đang điều trị dở dang...
- Đành rằng là thế nhưng sao số nhân viên có mặt để giả nhời bệnh nhân và thu dọn đồ lắm thế? Từ hôm “cấm” đến hôm “kiểm” là bao nhiêu ngày?
- Xem ra phải kiên quyết hơn thật. Cấm rồi kiểm là tốt nhưng sau kiểm phải là kiểm tiếp. Chuyện liên quan tới sức khỏe người dân là không có tơ lơ mơ được!
Cả Nghĩ