Cảm ơn cha đã cho con thêm những mùa xuân trọn vẹn!

19-02-2026 06:41 | Xã hội
google news

SKĐS - Từ những ngày tuần ba buổi lặng lẽ vượt gần 40km xuống Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai chạy thận, chàng trai người Mông Giàng Seo Mười đã có thể đón Tết trong niềm hạnh phúc vẹn nguyên khi được chính cha ruột hiến tặng một quả thận, trao lại cho con cơ hội sống và những mùa xuân đủ đầy.

Từ những lần vượt gần 40km đi chạy thận…

Ở tuổi 27, anh Giàng Seo Mười, trú tại thôn Ải Nam, xã Phong Hải (Lào Cai), từng có quãng thời gian tưởng như mọi dự định của tuổi trẻ phải dừng lại. Phát hiện bị suy thận, anh phải bước vào hành trình chạy thận kéo dài suốt một năm, đều đặn mỗi tuần ba lần.

Những ngày ấy, sức khỏe của Mười suy giảm rõ rệt. Cơ thể mệt mỏi, da xanh xao, ăn uống kém. Mỗi buổi chạy thận là một lần anh cùng người thân vượt quãng đường gần 40km xuống Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Mùa hè nắng gắt, mùa đông gió lạnh vùng cao như cắt da, nhưng lịch lọc máu thì không thể chậm trễ.

Cảm ơn cha đã cho con thêm những mùa xuân trọn vẹn!- Ảnh 1.

Ông Giàng Seo Gi thăm con trai sau phẫu thuật.

"Có hôm người mệt rã rời, chỉ muốn nằm một chỗ. Nhưng nghĩ đến vợ con, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến tuổi đời còn trẻ và còn nhiều dự định phía trước, tôi lại cố gắng đi tiếp…", anh Mười chia sẻ.

Nhìn con trai còn quá trẻ đã phải gắn mình với máy lọc máu, ông Giàng Seo Gi (53 tuổi) - cha đẻ của anh Mười không khỏi xót xa. Sau khi được các bác sĩ tư vấn và làm các xét nghiệm cần thiết, ông quyết định hiến thận để ghép cho con trai, với hy vọng con sẽ có cơ hội được sống khỏe mạnh như bao người cùng trang lứa, được làm việc, chăm lo cho gia đình và đón thêm nhiều cái Tết đủ đầy.

Quyết định ấy không hề dễ dàng với người đàn ông đã bước qua tuổi trung niên, nhưng trước nỗi đau và sự mòn mỏi của con trai suốt một năm chạy thận, ông không do dự. "Chỉ cần con còn cơ hội sống, tôi sẵn sàng làm", ông Gi chia sẻ giản dị.

Sau quá trình thăm khám, đánh giá tương thích và theo dõi chặt chẽ, ca ghép thận được thực hiện trong sự hồi hộp của cả gia đình. Khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công, người cha lặng đi vì nhẹ nhõm. Còn anh Mười, khi tỉnh lại, biết mình đã vượt qua ca phẫu thuật, chỉ kịp nắm chặt tay cha, nước mắt lăn dài.

đến món quà sự sống cha trao – viết tiếp những mùa xuân trọn vẹn

Những ngày cận Tết năm nay, căn nhà nhỏ ở thôn Ải Nam rộn ràng hơn hẳn. Sức khỏe của Mười đã ổn định, gương mặt hồng hào hơn, bước chân không còn nặng nề như trước. Anh có thể phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, treo cành đào, chuẩn bị mâm cơm tất niên cùng nhưng người thân yêu của mình.

Ngồi bịn rịn bên chồng không rời, chị Thào Thị Chanh, 22 tuổi – vợ anh Mười, không giấu được niềm hạnh phúc: "Có lúc tôi đã rất sợ, sợ mất chồng khi còn quá trẻ. Một năm qua là những ngày vừa lo lắng, vừa cố gắng động viên anh. Giờ thấy anh khỏe lại, được về nhà đón Tết cùng gia đình, tôi thực sự biết ơn bố và biết ơn các bác sĩ. Với tôi, đây là cái Tết hạnh phúc nhất".

Cảm ơn cha đã cho con thêm những mùa xuân trọn vẹn!- Ảnh 2.

Chị Thào Thị Chanh – vợ anh Mười hạnh phúc bên người chồng thân yêu.

Chị kể, những ngày chồng chạy thận, mỗi lần nhìn anh nằm lặng lẽ trên giường bệnh, tay gắn kim truyền, lòng chị thắt lại. "Chỉ mong anh có thêm cơ hội sống, có thêm nhiều mùa xuân bên vợ con. Giờ điều đó đã thành sự thật", chị Chanh xúc động.

Chia sẻ thêm về người cha của mình, anh Mười cho biết, từ nhỏ đến lớn anh luôn cảm nhận được sự lặng lẽ, ít nói nhưng đầy trách nhiệm của cha. Gia đình làm nông, cuộc sống vùng cao còn nhiều vất vả, nhưng cha anh chưa bao giờ để các con phải thiếu ăn, thiếu mặc.

"Bố tôi không nói nhiều lời tình cảm, nhưng lúc nào cũng là người đứng phía sau lo cho con cái. Khi tôi phát bệnh, bố gần như suy sụp. Ông âm thầm đưa tôi đi khám, hỏi han bác sĩ từng chút một. Khi biết có thể hiến thận cho tôi, cha chỉ nói ngắn gọn: "Còn nước còn tát, còn cơ hội là phải làm". Đó là câu nói tôi sẽ không bao giờ quên", anh Mười nói.

Sau ca ghép, dù bản thân cũng phải theo dõi sức khỏe nhưng ông vẫn luôn động viên con trai giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ hướng dẫn điều trị, ăn uống, sinh hoạt điều độ. "Cha bảo tôi phải sống thật tốt, không chỉ cho mình mà còn cho cả phần của cha", anh Mười xúc động.

Cảm ơn cha đã cho con thêm những mùa xuân trọn vẹn!- Ảnh 3.

Sau phẫu thuật sức khỏe tốt hơn, anh Mười đã có thể tự chăm sóc bản thân, lo thêm việc nhà và chăm sóc con cái. Trong ảnh: Anh Mười chơi đùa cùng con trai.

Với anh Mười, món quà lớn nhất trong đời không phải vật chất, mà chính là sự hy sinh thầm lặng của người cha – người đã trao cho anh thêm cơ hội sống, thêm những mùa xuân ấm áp bên gia đình.

"Nếu bây giờ được nói một lời gì đó với người cha của mình, tôi chỉ biết nói rằng: "Con cảm ơn cha! Nhờ cha mà con có thêm những mùa xuân trọn vẹn bên gia đình", anh Mười nghẹn ngào.

Ngồi trong căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp tinh tươm đón Tết, anh Mười bảo, một năm trước, điều anh mong mỏi nhất chỉ là đủ sức khỏe để tự bước đi, tự ăn một bữa cơm không mệt. Còn bây giờ, khi cơ thể dần hồi phục, anh đã có thể cùng vợ chuẩn bị mâm cỗ, cùng gia đình quây quần bên bếp lửa ngày cuối năm.

"Tôi hiểu rằng mình đã được trao một cơ hội rất lớn. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, làm việc chăm chỉ, chăm lo cho vợ con và phụng dưỡng cha mẹ. Mỗi ngày được khỏe mạnh với tôi đều quý giá như một ngày Tết", anh Mười chia sẻ.

Cảm ơn cha đã cho con thêm những mùa xuân trọn vẹn!- Ảnh 4.

Anh Mười dọn dẹp nhà cửa để đón Tết.

Với chàng trai 27 tuổi, mùa xuân năm nay không chỉ có hoa đào nở trước hiên nhà, mà còn là mùa xuân của sự hồi sinh. Và trong hành trình ấy, tình phụ tử luôn âm thầm mà sâu nặng chính là món quà thiêng liêng nhất, nâng đỡ anh đi tiếp trên chặng đường phía trước…

Xem thêm bài viết:

Cảm ơn cha đã cho con thêm những mùa xuân trọn vẹn!- Ảnh 5.Hiến thận cứu con trai, người cha ở Lào Cai làm nên điều kỳ diệu

SKĐS - Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống. Người hiến là cha 52 tuổi và người nhận là con 26 tuổi.


Quỳnh Mai
Ý kiến của bạn