Với thông điệp của Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 năm nay là “Cảm ơn biết bao – máu đào hiến tặng”.
Bộ ảnh được chúng tôi thực hiện với mong muốn nói về cuộc sống bình dị của bệnh nhân ung thư Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1985, Hà Nội), Ngoài những giờ phút đau đớn trên giường bệnh, chiến đấu với những đợt xạ trị nhiều ngày, nhưng họ vẫn không ngừng hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ như đọc sách, cắm hoa, viết nhật kí...
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1985, Hà Nội), từng là giáo viên dạy Tin học cấp một nhưng chị đã nghỉ dạy học cách đây 4 năm để điều trị bệnh - Ung thư máu. Phát hiện khi mang thai đứa con đầu lòng mới sáu tháng tuổi trong một lần đi khám thai. Lúc đó, chị hầu như bị mất hai dòng bạch cầu và tiểu cầu, tiểu cầu rất thấp (32/150 đơn vị tiểu cầu) nhưng may mắn tế bào ung thư máu chưa nhiều.
Để hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, bệnh nhân cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người hiến máu tình nguyện - những người đã sẻ chia giọt máu của mình cứu sống những người bệnh cần máu.
Một số hình ảnh đời thường được chúng tôi thực hiện tại nhà riêng chị Nguyễn Thị Thu Huyền.
Thực hiện: Mai Ly, Trần Chiến, Mạnh Huy