Cấm hôn?

Xã hội
- Nam thanh nữ tú bây giờ không như thời tôi và bác. Vào công viên, có cả các cụ đi dạo mát, dưỡng sinh mà chúng cứ hôn nhau chùn chụt như không nhìn thấy ai... - Hai Phiếm phàn nàn.

- Nam thanh nữ tú bây giờ không như thời tôi và bác. Vào công viên, có cả các cụ đi dạo mát, dưỡng sinh mà chúng cứ hôn nhau chùn chụt như không nhìn thấy ai... - Hai Phiếm phàn nàn.

- Tại "các cụ" bây giờ cũng không như thời tôi và bác.. Ngày ấy có cụ nào ra công viên đi dạo và tập dưỡng sinh đâu trong khi thanh niên thời nào vào công viên đều để tâm sự và không thể thiếu công đoạn hôn...

- Nhưng có người phát biểu trên báo là nên cấm hôn ở công viên! Ngay tại thủ đô cũng có một khu đồi gọi là "đồi hôn", tức là núi Nùng trong Công viên Bách Thảo ấy...

- Tốt quá! Hôn cũng nên có khu vực "quy hoạch" để cánh già ta biết, khỏi lạc vào làm các cháu mất tự nhiên.

- Nhưng công viên là nơi công cộng...

- Cha mẹ ơi, trai gái yêu nhau mà bắt họ phải ngồi như trong hội nghị tổng kết, bình xét thi đua, kiểm điểm cuối năm sao? Cấm hôn trong công viên khác nào khuyến khích các cháu vào...nhà nghỉ! Thế vị Giám đốc Vườn Bách Thảo có thái độ thế nào?

- Bà Giám đốc Vườn Bách thảo Hà Nội nói trên báo là: "Tôi nghĩ không nên cấm hôn. Đây là quyền tự do của mỗi người".

- Rất là sai "quan điểm"!- Hai Phiếm lẩm bẩm.

- Bác sai thì có ấy! Đâu phải cái gì không quản được là cấm. Vấn đề là phải tế nhị, hạn chế việc đi quá nụ hôn bằng cách không mất điện, không có bụi cây um tùm ở đồi hôn trong vườn Bách thảo nói riêng và công viên nói chung...

Hai Phiếm nghe xong gật gù khen:

- Bà GĐ này thật "đáo để", vừa tôn trọng được tự do cá nhân đúng với cách quản lý mang tư duy hiện đại lại tâm lý và biết cách giữ tình yêu dừng đúng ngưỡng! Các nhà quản lý ở những lĩnh vực khác cũng như thế này nhỉ!...   
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn