Cấm chơi golf...

Xã hội
- Ông Bộ trưởng Giao thông có lệnh cấm thuộc cấp của mình chơi golf kể cả trong ngày chủ nhật là đúng hay sai?

- Ông Bộ trưởng Giao thông có lệnh cấm thuộc cấp của mình chơi golf kể cả trong ngày chủ nhật là đúng hay sai?

- Về lý thì sau giờ làm việc, ai muốn làm gì thì làm miễn là không làm việc gì sai trái, phạm pháp. Bộ trưởng hay là ai cũng không có quyền cấm!

- Đúng thế. Nhưng tại sao dư luận lại ủng hộ lệnh cấm này qua việc 80% ý kiến đồng tình khi một báo mạng thăm dò?

- Là vì dân tính rất cụ thể rằng chơi golf thì tốn tiền mà lương cán bộ dù cấp cục, vụ, viện đến cả thứ trưởng cũng không đủ để chơi…

- Nhưng họ có tiền ngoài lương!

- Để có tiền ngoài lương thì tâm trí phải dồn vào những chuyện ngoài công việc.

- Nhưng chúng ta đang làm theo luật!

- Tất cả cứ đúng luật mà làm thì tốt quá. Nhưng bên luật còn lệ. Ông Bộ trưởng không ra lệnh cấm trên cả nước mà chỉ cấm trong phạm vi bộ ông, đúng hơn là cấm quan chức dưới quyền trực tiếp của ông!

- Tôi cứ thấy thế nào ấy dù chưa một lần biết đến cái sân golf.

- Vậy thì bác cấm cháu bác chơi game, vợ tôi cấm tôi về muộn rồi cơ quan này nọ bắt nhân viên mặc đồng phục có thấy thế nào không? Cứ lý luận như bác thì hút thuốc, uống rượu là quyền của người hút, người uống rồi ai lấy ai là quyền của họ mà có cơ quan cũng phải xét lý lịch để có trường hợp lấy vợ thì xin ra khỏi ngành, muốn còn trong ngành thì tìm người khác!

Nghĩ tôi cười:

- Việc gì dân đồng tình thì nên làm chứ gì!

Hai Phiếm cũng cười:

- Thấy việc gì phải thì cứ tự tin mà làm, ông Bộ trưởng ơi!

      Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn