Cái vỉa hè và “hiện tượng” Ðoàn Ngọc Hải

01-03-2017 11:13 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm đọc báo xem tin tức và bảo:

Hai Phiếm đọc báo xem tin tức và bảo:

- Nói thẳng ra là thấy ông Phó Chủ tịch Q.1 TP.HCM Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo quyết liệt chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ, mình có cảm tình với người nói là làm này nhưng buồn thật sự khi chuyện này trở thành “hiện tượng” đặc biệt.

- Bác không mừng khi có sự quyết liệt đó sao?

- Lý ra lãnh đạo nào cũng phải thế nhưng cái vốn phải thế đã thành cá biệt thì buồn quá chứ!

- Nhưng có ý kiến cho rằng dân ta quen với “văn hóa vỉa hè”. Đó còn là nơi người nghèo dựa vào kiếm sống…

- Kể ra cũng thương người nghèo buôn thúng bán bưng, “mượn” vỉa hè trong ít giờ để bán xôi, bán xổ số, vá xe đạp... nhưng chính những người này luôn bị xua đuổi từ lâu! Hàng ngày, phường cho xe thu gom những gánh hoa, thúng xôi về trụ sở còn cửa hiệu to, cơ quan lớn chiếm cả khoảng vỉa hè thì như chuyện đương nhiên cũng từ lâu.

- Hình như thế thật. Lạ nhỉ!

- Đơn giản vì người nghèo buôn thúng bán bưng làm gì có tiền chung chi khi cửa hàng to mới có khoản nào đó để chính quyền sở tại “thông cảm” biến vỉa hè của dân, của nước thành cái sân riêng trước cửa nhà mình.

Nghĩ tôi chỉ biết nhìn ông bạn già và gật gù:

- Cuộc tấn công vỉa hè của Q.1 TP.HCM không chỉ là giành lại vỉa hè cho người đi bộ mà lớn hơn là cuộc tấn công vào tiêu cực, tấn công vào những mối quan hệ quyền - tiền đang biến của công thành của tư dù chỉ là mấy mét vuông vỉa hè.

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn