- Ngày 22/2, em Anh (lớp 8A, Trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định, Thanh Hóa) và bạn nói chuyện trong giờ thầy Học. Thầy Học đã bắt Anh lên đứng góc bảng. Sau đó, thầy “cầm chiếc gậy vào bảo em quay mặt vào tường. Khi em vừa quay mặt thì bị thầy đánh vào gáy, cổ”.
- Thầy gì mà ác vậy?
- Thầy lại tiếp tục dùng gậy tre đánh liên tiếp vào lưng, cánh tay... Sau đó, em Anh được một số thầy cô và người nhà đưa đến trạm xá xã khám và sau đó được chuyển đến BV đa khoa Yên Định. Bác sĩ Trịnh Minh Toàn - Trưởng khoa Ngoại (BV đa khoa huyện Yên Định) cho biết, cháu Lân Anh nhập viện trong tình trạng đau gáy cổ và khuỷu tay. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khuỷu tay phải sưng nề, vận động khó khăn. “Chúng tôi xử lý ban đầu là bó bột cố định tay cho cháu và tiếp tục điều trị”.
- Thế cấp trên xử lý thầy Học thế nào?
- Phòng Giáo dục được hỏi chỉ biết “nghe nói”. ông Lê Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS xã Định Hòa một mực từ chối cung cấp thông tin cho báo chí vì “Trên đã có quán triệt chung. Khi làm việc thì phải có sự giới thiệu của huyện và chính quyền xã”. Báo chí hỏi riết quá, ông hiệu trưởng nói thầy có cầm que đánh và trò đỡ nên tay bị bó bột!!!!
- Thầy hiệu trưởng mà cũng không phân biệt được thế nào là gậy, thế nào là que nhỉ!
- Đấy là cái lý của người có quyền khi muốn bao che!
- Thương cấp dưới sẽ bị kỷ luật nhưng thầy hiệu trưởng không biết thương học sinh sao và trước hết là sự trung thực của người đứng đầu nhà trường!
Cả Nghĩ