Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Từ một xã đảo còn nhiều khó khăn của Quảng Ninh, Cái Chiên hôm nay đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Những bãi biển nguyên sơ, rừng phi lao cùng nhịp sống bình yên đang trở thành sức hút riêng, đưa xã đảo này dần trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Từ hòn đảo bình yên đến điểm hẹn của du khách

Những ngày đầu hè, từng đoàn du khách nối nhau xuống tàu tại cảng Ghềnh Võ ra đảo Cái Chiên (Quảng Ninh). Chỉ khoảng 20 phút di chuyển trên biển, khung cảnh biển xanh, cát trắng và những hàng phi lao trải dài hiện ra trước mắt, mang đến cảm giác khác biệt so với sự sôi động của nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác.

Không ồn ào, không dày đặc bê tông hay những khu vui chơi quy mô lớn, Cái Chiên gây ấn tượng bằng vẻ đẹp nguyên sơ và sự bình yên hiếm có. Đây cũng là hướng đi mà chính quyền địa phương xác định để phát triển lâu dài: du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 1.

Du khách xuống tàu tại cảng Ghềnh Võ để bắt đầu hành trình khám phá đảo Cái Chiên - điểm đến đang thu hút ngày càng nhiều du khách mỗi dịp hè.

Đảo Cái Chiên thuộc xã Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh – xã đảo duy nhất của huyện Hải Hà cũ, cách đất liền khoảng 8–10km. Với diện tích hơn 2.500ha, nơi đây sở hữu bờ biển dài cùng hệ sinh thái rừng – biển còn khá nguyên sơ với những cánh rừng phi lao, rừng phòng hộ và nhiều bãi tắm trong xanh.

Từng được biết đến là một xã đảo còn nhiều khó khăn về hạ tầng và điều kiện phát triển kinh tế, những năm gần đây Cái chiên đang dần thay đổi diện mạo, lượng khách đến với xã đảo ngày càng tăng. 

Không còn là điểm đến “lạ lẫm” như trước, Cái Chiên dần xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn du lịch, mạng xã hội với hình ảnh một hòn đảo bình yên, trong lành và vẫn giữ được nét hoang sơ hiếm có.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 2.

Chỉ sau khoảng 20 phút di chuyển từ đất liền, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của xã đảo Cái Chiên.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 3.

Những bãi biển trong xanh với bờ cát trắng mịn là một trong những lợi thế nổi bật của du lịch Cái Chiên.

Theo UBND xã Cái Chiên, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 87.780 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt hơn 75.900 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 175 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng của du lịch không chỉ thể hiện qua những con số mà còn hiện hữu trong đời sống người dân trên đảo. Từ chỗ chủ yếu sống bằng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang làm du lịch cộng đồng, mở homestay, nhà nghỉ, quán ăn, dịch vụ xe điện hay trải nghiệm biển.

Gia đình anh Bùi Văn Hoan, một hộ kinh doanh homestay trên đảo cho biết, lượng khách những năm gần đây tăng rõ rệt.

"Trước đây khách đến đảo còn khá ít, nhưng vài năm gần đây vào dịp cuối tuần hay cao điểm hè nhiều cơ sở lưu trú thường xuyên kín phòng. Nhiều du khách quay trở lại lần thứ hai, thứ ba vì thích không khí yên bình và cảnh quan nơi đây", anh Hoan chia sẻ.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 4.

Các homestay trên đảo được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm của du khách. Ảnh: CTV

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 5.

Nhiều đoàn du khách thích thú khi check-in tại homestay. Ảnh: CTV

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, hệ thống lưu trú trên đảo cũng tiếp tục được mở rộng. Nếu năm 2025 toàn xã có 28 cơ sở lưu trú thì đến năm 2026 đã tăng lên 33 cơ sở với 327 phòng nghỉ và 624 giường phục vụ khách du lịch.

Cùng với đó, số lượng phương tiện phục vụ du lịch cũng tăng mạnh. Hiện toàn xã có 29 xe điện phục vụ khách du lịch và 17 xuồng vận chuyển khách đường thủy, góp phần nâng cao khả năng kết nối, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm biển đảo của du khách.

Giữ vẻ đẹp nguyên sơ để phát triển bền vững

Khác với nhiều địa phương phát triển theo hướng du lịch đại trà, Cái Chiên đang lựa chọn con đường phát triển chậm nhưng bền vững. Chính quyền địa phương xác định bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ văn hóa bản địa là nền tảng để phát triển du lịch lâu dài.

Những cánh rừng phi lao ven biển vẫn được giữ gìn như lá chắn xanh của đảo. Các bãi tắm như Đầu Rồng, Vạn Cả, Cái Chiên 1 vẫn giữ được làn nước trong xanh và những dải cát dài tự nhiên. Các di tích văn hóa như đình, miếu Cái Chiên tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 6.

Cái Chiên đang từng bước phát triển du lịch xanh, hướng tới mục tiêu bảo tồn thiên nhiên gắn với nâng cao đời sống người dân địa phương. Ảnh: TS

Đáng chú ý, năm 2026, lễ hội Đình - Miếu Cái Chiên được phục dựng sau nhiều năm gián đoạn, trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với xã đảo.

Điều níu chân du khách không phải là những dịch vụ giải trí hiện đại mà chính là những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống nơi đây. Đó là buổi chiều dạo bước dưới những hàng phi lao, ngắm mặt trời dần khuất sau biển, hay hình ảnh những con thuyền đánh cá trở về sau chuyến ra khơi.

Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Cái Chiên cho biết, địa phương xác định phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

“Cái Chiên vẫn còn giữ được cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, đây là lợi thế rất lớn của địa phương. Chúng tôi mong muốn phát triển du lịch nhưng vẫn phải giữ được môi trường, giữ được nét bình yên và văn hóa của xã đảo để tạo sức hút lâu dài đối cho du khách”, ông Hải nói.

Theo vị đại diện lãnh đạo địa phương, cùng với việc mở rộng dịch vụ, xã đang tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang cảnh quan, quản lý bãi tắm, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và đường dây nóng du lịch nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Công tác quản lý hoạt động lưu trú, ăn uống, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy cũng được tăng cường, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch hè.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 7.

Rừng phi lao ven biển tạo nên không gian xanh mát và là nét đặc trưng riêng của xã đảo nơi cực Đông Bắc Quảng Ninh. Ảnh: TS

Song song với đó, các hoạt động quảng bá du lịch tiếp tục được đẩy mạnh thông qua mạng xã hội, các chương trình văn hóa, lễ hội và phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm đưa hình ảnh xã đảo đến gần hơn với du khách.

Không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, sự chuyển mình của Cái Chiên còn mở ra cơ hội thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của một xã đảo từng nhiều khó khăn.

Điện lưới quốc gia, hệ thống đường giao thông, cơ sở lưu trú và hạ tầng dân sinh ngày càng hoàn thiện đã tạo thêm động lực để người dân yên tâm bám đảo, phát triển kinh tế.

Những mùa du lịch đông khách cũng giúp nhiều lao động địa phương có thêm việc làm, tăng thu nhập ngay trên quê hương mình.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 8.

Toàn cảnh xã đảo Cái Chiên nhìn từ trên cao. Ảnh: TS

Từ một hòn đảo còn khá xa lạ trên bản đồ du lịch Quảng Ninh, Cái Chiên hôm nay đang dần được biết đến như một điểm đến phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng xanh, trải nghiệm thiên nhiên và tìm kiếm sự bình yên.

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của du lịch biển đảo, xã đảo nhỏ nơi vùng Đông Bắc ấy vẫn đang giữ cho mình những nét riêng rất khó trộn lẫn. Và cũng chính sự nguyên bản ấy đang trở thành sức hút để “viên ngọc xanh” Cái Chiên từng ngày được đánh thức.

Cái Chiên – “viên ngọc xanh” đang dần được đánh thức giữa biển Đông Bắc- Ảnh 9.Quảng Ninh đón 600.000 lượt khách sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

SKĐS - Trong ngày 1/5, du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh, ước đạt 290.000 lượt, mang về khoảng 900 tỷ đồng doanh thu. Lũy kế 2 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đón khoảng 600.000 lượt khách, khẳng định sức hút của điểm đến di sản trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.


Tiến Sinh
Ý kiến của bạn