Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thời trang, Ruslana chợt ra đi một cách khó hiểu nhất, gây bất ngờ nhất cho những người trong cuộc và các fan hâm mộ. Đó là một ngày buồn, chính xác là ngày 28/6/2008, lúc 2 giờ 30 phút khuya, người ta phát hiện ra thi thể của siêu mẫu Ruslana Korshunova chết cứng đơ sau khi rơi khỏi ban công từ tầng 9 khu căn hộ của cô trong toà nhà chung cư sang trọng tại số 130 đường Water thuộc khu tài chính sầm uất Manhattan (Mỹ). Cái chết của siêu mẫu mới gần 20 tuổi đã trở thành một cơn “địa chấn” thu hút sự quan tâm của cả thế giới.
Sự nghiệp rực rỡ
Ruslana Korshunova chào đời ở Taldykorgan, Alma-Ata, Cộng hoà Kazakhstan, bản thân cô có dòng dõi gốc gác là người Nga. Ruslana lớn lên trong một gia đình yên ấm nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cô bé lên 5 tuổi thì cha Sergey Korshunov qua đời vào năm 1992. Cô bé sống với mẹ Valentina (hay Kutenkova) và người anh trai Ruslan ở Kazakhstan. Ngay từ thời còn rất trẻ, Ruslana đã có năng khiếu ngoại ngữ rất tốt, khi cô nói trôi chảy tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Đức. Cuộc sống của Ruslana cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày cô được khám phá và nhanh chóng trở thành gương mặt “hiện tượng” của làng giải trí. Chuyện xảy ra vào năm 2003, khi tạp chí All Asia cho đăng tải một câu chuyện về một câu lạc bộ tiếng Đức ở thành phố Almaty nơi Ruslana Korshunova đang tham gia sinh hoạt. Trong bài viết đó có đăng kèm hình ảnh của Ruslana, bức ảnh mới mẻ của cô đã lọt vào tầm ngắm của Debbie Jones thuộc đội người mẫu số. Khi đó, Ruslana Korshunova mới chỉ 15 tuổi, cô bé được đặt cho cái biệt danh là “Rapunzel Nga”, nổi bật bởi mái tóc dài, rất dài, óng ả màu hạt dẻ đẹp như một tượng thần nữ. Sau khi tạp chí All Asia phát hành, gương mặt mới của Ruslana Korshunova đã lọt vào tầm ngắm của các tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới IMG... Tạp chí thời trang Vogue hàng đầu nước Anh đã đặt dòng tít về Ruslana Korshunova như là “gương mặt gợi cảm nhất” vào năm 2005. Đường công danh của Ruslan Korshunova lên như diều gặp gió, khi cô liên tục xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang danh tiếng nước Pháp là Elle và xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue ở 2 phiên bản tiếng Ba Lan và tiếng Nga. Ngoài ra, Ruslana còn là gương mặt đại diện thương mại cho hàng loạt các thương hiệu thời trang trứ danh.
Bức ảnh đẹp huyền bí của siêu mẫu Ruslana trước khi chết. |
Cái chết bí ẩn của siêu mẫu tài hoa
Tiếp cận và khám xét kỹ lưỡng khu căn hộ của Ruslana, cảnh sát cho hay rằng không tìm thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về việc đã có một cuộc vật lộn, xô đẩy hay đánh nhau tại căn hộ của cô và bước đầu đặt ra giả thuyết rằng rất có thể nguyên nhân cái chết của Ruslana Korshunova là do tự tử, mặc dù vậy, nhà điều tra cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh rằng nạn nhân đã tự tử. Một trong những người bạn của Ruslana Korshunova cho hay rằng nạn nhân vừa trở về nhà sau hành trình lưu diễn ở Paris, người bạn này cũng nói rằng Ruslana “đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp” do đó không thể có lý do để nói rằng siêu mẫu chán đời đến nỗi phải tự tử. Trước đó, Ruslana Korshunova đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 21 của cô ở Pennsylvania. Người bạn trai của siêu mẫu Korshunova, anh Artem Perchenok trình báo với nhà điều tra rằng, anh đã từng ôm ấp với người yêu Korshunova ngay tại căn hộ của cô chỉ vài giờ trước khi cô qua đời, sau khi họ đã cùng xem bộ phim “Hồn ma” do Patrick Swayze và Demi Moore đóng cùng nhau. Artem Perchenok nói trong ngỡ ngàng với tờ New York Post: “Tôi có cảm giác như Ruslana như muốn nói lời chia tay với tôi. Cô ấy là mẫu phụ nữ rất tuyệt vời, tôi không lo lắng hay phiền muộn về điều gì. Tôi chỉ cảm thấy bị “sốc” khi cô ấy bỏ tôi mà đi”. Tuy nhiên các nhà điều tra nói rằng, họ đã có những bằng chứng cho thấy Ruslana Korshunova hay tỏ ra đau khổ và giận dỗi thông qua các bức thư mà cô post lên một trang mạng xã hội. Trong một thông điệp được gửi lên mạng xã hội vào tháng 3/2008, chỉ 3 tháng sau đó cô qua đời, Korshunova đã viết: “Tôi cảm thấy bị mất mát. Liệu tôi có thể tìm ra chính bản thân của mình không?”.
Những người bạn gần gũi với Ruslana Korshunova nói rằng trước khi qua đời một cách bí ẩn, siêu mẫu có triệu chứng đau bụng, đôi khi họ thấy Ruslana nhăn nhó vì đau, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chốc lát vì họ nhận thấy ở cô có một sự chịu đựng phi thường như quy luật đào thải trong nghề người mẫu mà họ từng biết, nhưng với trường hợp của Ruslana thì là một ngoại lệ. Cảnh sát nói rằng họ đã tìm thấy một vài chai thuốc tại căn hộ của Ruslana, các chai thuốc đều có nhãn bên ngoài viết bằng tiếng Nga. Các chuyên gia không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về nguyên nhân cái chết có để lại trên da hoặc móng tay của cô. Về phía mẹ của Korshunova, bà Valentina Kutenkova quả quyết rằng bà không thể nào tin nổi con gái bà lại qua đời vì tự tử. Bà Valentina chia sẻ: “Cách đây 1 năm, con gái tôi đã nói rằng nó đang gặp một số trục trặc trong nghề nghiệp. Nó nói rằng nó muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nghề người mẫu. Tuy nhiên nhìn bề ngoài, đường công danh của con gái tôi vẫn đang diễn tiến trên cả tuyệt vời và ai cũng cảm thấy vinh dự khi gặp nó. Nếu con gái tôi gặp trục trặc trong công việc thì với tư cách là người mẹ, tất nhiên nó sẽ gặp tôi để bày tỏ tâm tư”. Ruslana Korshunova từng có thời gian sống rất hạnh phúc bên người mẹ của cô tại thành phố Almaty, nước Cộng hoà Kazakhstan, cũng chính là nơi siêu mẫu lớn lên và trưởng thành.
Người ta phát hiện ra thi thể của siêu mẫu Ruslana Korshunova ngay trên vạch ngăn cách của con đường Water. Rất có thể cô đã bị vấp té khi đứng ở ngoài ban công và suy nghĩ điều gì đó mông lung. Mẹ của siêu mẫu muốn có thông tin từ các cuộc điều tra nhưng phía cảnh sát có vẻ như “không sẵn sàng” để trưng ra các bằng chứng điều tra trước đó vì lý do quá nhạy cảm. Ông Muhammad Naqib, một viên quản gia lớn tuổi, người đã từng làm việc trong toà chung cư nơi có căn hộ của siêu mẫu Ruslana Korshunova đã hé lộ ra một chút bí ẩn về cái chết của siêu mẫu tài danh. Ông Muhammad Naqib nói: “Tôi “sốc” nặng khi tận mắt nhìn thấy hình hài cô ấy nằm ngay trên vệ đường. Thân hình cứng đơ, bất động có lẽ đã chết trước đó. Có một vũng máu nằm bên cạnh thi hài cô ấy. Đám đông vây quanh khi chứng kiến cái chết thảm khốc của cô ấy. Tay và cổ cô ấy bị gãy”. Ngay tức khắc ông Muhammad còn hoài nghi về cái chết bất thường của Ruslana: “Ngày hôm sau, tôi nhận thấy rằng có cái gì sai trái về hiện trạng cái chết của Ruslana. Chuyện có liên quan đến bộ tóc của cô ấy! Đêm trước đó, tôi còn thấy tóc cô ấy rất dài, óng ả và đẹp tuyệt mỹ nhưng khi cô ấy chết, bộ tóc có vẻ ngắn hơn. Có vẻ như nó đã bị cắt vội vàng trong tâm trạng bị kích động. Chuyên gia giải phẫu tử thi Sergey từ Moscow, người đã từng nghiên cứu về khuôn mặt của Ruslana trong một nhà xác ở Moscow, nói: “Tóc người có thể bị đứt nhưng muốn vậy cần phải có một lực tác động đủ mạnh, nhưng không thể nào bộ tóc lại ngắn đi như thế. Khi tôi tác nghiệp chỉnh sửa thi hài cô ấy để tiến hành việc ma chay, tôi đã phát hiện ra rằng bộ tóc cô ấy ở trạng thái bệ rạc chưa từng thấy. Không ai ghi nhận gì về những diễn biến tâm trạng bất thường của Ruslana. Trong suốt chuyến viếng thăm cuối cùng, mẹ của Ruslana Korshunova đã dừng lại bên ngoài căn hộ. Hiện tại bà Valentina đang mong mỏi nhận được câu trả lời thoả đáng về nguyên nhân cái chết của con gái bà từ phía cảnh sát Mỹ.
Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)