Cải cách giáo dục

20-07-2015 09:00 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS- Các cháu bây giờ đi học oách thật, sẽ thành Chủ tịch , Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản rồi trưởng ban này, trưởng ban kia...

Hai Phiếm khoe:

- Các cháu bây giờ đi học oách thật, sẽ thành Chủ tịch , Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản rồi trưởng ban này, trưởng ban kia...

- Hả? - Nghĩ tôi ngạc nhiên - trước đây chỉ có lớp trưởng, lớp phó rồi tổ trưởng tổ phó...

- Vẫn có các tổ nhưng thêm các ban như ban học tập, ban văn nghệ thể thao, ban thư viện...

- Nghĩa là có hoạt động gì sẽ có ban nấy? Tôi đoán chắc phải có ban nền nếp theo dõi đi học muộn, nói chuyện riêng trong lớp, ban hòa giải khi các bạn giận nhau, ban lễ tân lo ngày 20/11 và khi các thầy cô vào dự giờ, rồi ban VSATTP theo dõi ăn quà vặt ở cổng trường, ban tài chính để thu và giữ quỹ lớp, ban trinh sát để báo cáo cô ai trốn học ra ngoài quán chơi game...

- Chắc phải thế và cháu nào cũng có chức vụ to nhỏ khác nhau!

- Thế các cháu đến trường, lớp là để học chữ, học yêu thương những người xung quanh hay là học làm quan to, quan bé ? Nhớ được các chức danh, bạn nào giữ chức gì chắc mệt nhoài chư kể phấn đấu để được cơ cấu vào chức, ban quan trọng thì còn lúc nào học chữ và vui chơi?

- Ờ nhỉ! Tuổi thơ hồn nhiên, bình đẳng vô tư mà sao người lớn lại chia đẳng cấp để cháu này quản lý cháu nọ, cháu kia có quyền với cháu khác?

- Không lẽ cải cách giáo dục không phải là giảm tải chương trình, viết sách giáo khoa cho sinh động, dạy các cháu yêu thương bạn bè, gia đình mà là dạy các cháu quyền chức to nhỏ khác nhau, quản lý và theo dõi nhau?

- Đúng là chả hiểu thế nào! Mà ngân sách bỏ ra khối tiền để thực hiện cải cách này đấy! Đành bó tay chấm com!

Cả Nghĩ

 

 

 


Ý kiến của bạn