Hai Phiếm kể:
- Ở Ninh Bình có mấy thanh niên tên gọi Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Trọng Hai, Hoàng Văn Cường quay được cảnh CSGT nhận hối lộ...
- Đúng là tinh thần làm chủ rất cao, có cả bằng chứng... Pháp luật không cấm mà còn khuyến khích mọi công dân đều có quyền phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ ai, đâu riêng gì với CSGT!
- Khác tí là 3 thanh niên này đi xe ôtô chở quặng chạy qua địa bàn tỉnh Ninh Bình đa gạ gẫm mồi chài đưa tiền cho cảnh sát giao thông rồi quay được các hình ảnh đang tiếp xúc với cảnh sát giao thông Ninh Bình.
- Phát hiện thì được nhưng cố tình dàn dựng để cài bẫy thì không thể chấp nhận!
- Thì phải có mục đích chứ! Khi ghi hình được rồi thì họ liên tục sử dụng nhiều sim điện thoại khuyến mại gọi điện, nhắn tin đe dọa, khống chế hai chiến sĩ làm nhiệm vụ hôm đó.
- Thế này thì là tống tiền rồi! Nhưng làm sao họ lại biết cả số điện thoại của CSGT để nhắn tin đe dọa nhỉ khi mà chỉ là lái xe chở quặng đi qua địa bàn tỉnh nhỉ!
- Chắc hai bên đa có tiếp xúc từ trước... - Bỗng Hai
Phiếm nhìn Nghĩ tôi - Bác định bênh mấy kẻ cài bẫy, tống tiền?
- Tất nhiên thế là vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm...Dưng mà...
- Còn dưng cái nỗi gì nữa!?
- Dưng mà nếu tất cả các anh CSGT thật sự trong sáng thì liệu có ai nghĩ cách cài bẫy. Mấy anh bị cài bẫy nếu cứ luật mà làm thì liệu có sập bẫy để chúng nó tống tiền được không?
CẢ NGHĨ