
Mỗi dịp lễ lớn, con đường lại được "khoác áo mới" hút giới trẻ.
Chuẩn bị lễ Quốc khánh 2/9, con đường dài gần 40m trước nhà vợ chồng anh Trần Minh Tâm và chị Phan Thị Minh Thụy (xã Tân Kỳ, Nghệ An) khoác lên "tấm áo mới" rực rỡ. Sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc hòa cùng sắc đỏ cờ Đảng, điểm xuyết những chậu hoa đầy màu sắc, tạo nên khung cảnh sống động, rực rỡ.
Chị Phan Thị Minh Thụy chia sẻ, ý tưởng tạo nên con đường cờ xuất phát từ tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. "Ngay lối vào nhà có một bờ tường dài thuộc cơ quan rừng phòng hộ. Ban đầu, tôi chỉ đặt vài chậu hoa trang trí. Nhìn thấy hình ảnh treo cờ, pano, áp phích trên các phương tiện truyền thông mỗi dịp lễ lớn, vợ chồng tôi nảy ra ý tưởng làm một con đường cờ hoa. Năm 2023, chúng tôi xin phép đơn vị rừng phòng hộ để vẽ trang trí lên bờ tường và nhận được sự đồng ý, ủng hộ nhiệt tình", chị Thụy kể.

Chị Phan Thị Minh Thụy đã dành nhiều ngày để khoác lên bờ tường trước nhà “tấm áo mới”.
Trong quá trình thực hiện, vợ chồng chị đo đạc tỉ mỉ từng đoạn tường, vẽ hình ngôi sao vàng, búa liềm và các chi tiết khác theo kích thước chuẩn. Xen kẽ giữa cờ Tổ quốc và cờ Đảng là những chậu hoa rực rỡ, tạo nên một bức tranh sống động, đầy màu sắc và ý nghĩa.
"Năm đầu tiên, vợ chồng tôi mất khoảng 7 ngày để hoàn thiện con đường cờ. Những năm sau, vào các dịp lễ lớn như 30/4, 2/9 hay Tết, chúng tôi sẽ sơn sửa, làm mới để giữ cho con đường luôn rực rỡ và tràn đầy khí thế. Quá trình này mất vài ngày", chị Thụy kể.
Mỗi dịp lễ lớn như 30/4, Quốc khánh 2/9 hay Tết, công trình được sơn sửa, làm mới, giữ nguyên vẻ tươi sắc và đầy khí thế. Không chỉ đẹp mắt, đường cờ Tổ quốc Nghệ An còn trở thành điểm check-in yêu thích của người dân địa phương.
Những hình ảnh sống động về con đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng rực rỡ.

Con đường cờ Tổ quốc và cờ Đảng dài gần 40m rực rỡ sắc đỏ vàng.


Chủ nhân của "đường cờ Tổ quốc Nghệ An" tự tay đo vẽ, sơn từng lá cờ, gửi gắm tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.



Đường cờ lung linh trong nắng sớm. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng hòa cùng sắc hoa rực rỡ, tạo khung cảnh yên bình.

Góc chụp cận cảnh từng lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên bờ tường.

Hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa, khơi gợi tình yêu Tổ quốc trong thế hệ trẻ Nghệ An.


Đường cờ Tổ quốc Nghệ An trở thành địa điểm "sống ảo hot" dịp Quốc khánh, thu hút đông đảo bạn trẻ.

Em nhỏ trong màu áo đỏ sao vàng bên đường cờ.

Không chỉ mang đến một công trình đẹp mắt, vợ chồng chị Thụy còn truyền cảm hứng, thắp sáng tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.