Cách ứng xử với tiêu cực

Xã hội
Hai Phiếm hớn hở khoe tin nóng sốt: - Ở Đà Nẵng vừa tập trung hơn 300 cháu thiếu niên hư như trộm cắp, đánh nhau, bụi đời... nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

Hai Phiếm hớn hở khoe tin nóng sốt:

- Ở Đà Nẵng vừa tập trung hơn 300 cháu thiếu niên hư như trộm cắp, đánh nhau, bụi đời... nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự...

- Cho vào trại giáo dưỡng chứ gì?! - Nghĩ tôi bĩu môi - Tỉnh thành nào chả có.

Thế mà cũng kể...

- Đáng kể là các cháu chậm tiến trên không phải tập trung vào trại giáo dưỡng mà là được... đi chơi, du lịch ở nơi sang nhất thành phố là khu nghỉ mát Bà Nà rồi sau đó đến thăm trại giam Hòa Sơn, trại giáo dưỡng số 3 - nơi đang nuôi và dạy các trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật...

- Quả là cách làm chả giống ai!

- Càng không giống ai khi đích thân ông Bí thư Thành ủy lại ngồi tiếp chuyện, tâm sự với các cháu sau khi kết thúc đợt tham quan du lịch...

Nghĩ tôi nghe đến đây gật gù:

- Cho các cháu chứng kiến trại giam, trại giáo dưỡng và hưởng niềm vui tại khu nghỉ mát hạng sang thì chả cần nhiều lời dạy dỗ, các cháu cũng hiểu nếu phạm tội thì khổ thế nào và nếu thành đạt thì sướng thế nào... Nhưng liệu có ai bảo rằng bao người có công với nước chưa được đi nghỉ mát, vậy mà các cháu hư thì...

- Tất nhiên phải có chế độ chính sách! Ngay người phạm tội hết hạn tù cũng có quỹ hỗ trợ gọi là quỹ hoàn lương để cho vay vốn làm ăn. Các cháu chậm tiến trên nếu muốn học nghề cũng được giúp đỡ để ổn định cuộc sống...

- Hóa ra Đà Nẵng không chỉ nhìn cái ngọn tiêu cực, tệ nạn xã hội mà còn nhìn thấy cái gốc của nó với nguyên nhân là nghèo đói thiếu hiểu biết...

- Thôi thì các tỉnh thành trên cả nước không tổ chức "du lịch, nghỉ mát" như trên được cũng nên có quan niệm và cách làm như Đà Nẵng nhỉ?!

- Làm không khó, khó là ở cách nghĩ thôi...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn