(SKDS) - Nước ta đúng là rất trân trọng văn hóa, dám bỏ ra 11.277 tỉ đồng để làm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia...
- Đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho tương lai, cho sự trường tồn của dân tộc, hơn 11 nghìn tỉ chứ gấp 10, gấp trăm lần thế cũng chả nên tính toán nếu nước mình giàu có! Nhưng lúc này bao nhiêu trường học đang dột nát, ngập lụt, bao nhiêu bệnh viện xuống cấp đang cần được tu bổ...
- Xem ra bỏ hơn 11 ngàn tỉ làm bảo tàng lúc này như thể nhà mình rau chửa có mà ăn lại đi vay mượn để làm gia phả dòng họ...
- Bác nói thế là không đúng! Nước ta hiện tại đâu thiếu bảo tàng. Ngay Bảo tàng Hà Nội vừa khánh thành gần đây với số tiền hơn 2.300 tỉ đồng bỏ ra đã khai thác được hết đâu. Sao không lấy đó làm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia...
- Thế là dư ra được hơn 11 nghìn tỷ đồng có thể xóa đi được biết bao hộ nghèo, báo đáp cho biết bao gia đình có công bằng nhà tình nghĩa, đưa được bao nhiêu là học sinh nghèo đến giảng đường đại học, rồi bao nhiêu người cần chữa bệnh, bao nhiêu là mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh được chăm sóc, làm được bao nhiêu là việc cho Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn DK1, xóa được bao nhiêu là cầu khỉ, cáp qua sông suối...
Hai Phiếm thừ người:
- Khi dân còn đói, khổ liệu có cất công ra tận Hà Nội để đi xem bảo tàng không nhỉ! Bảo tàng là cần nhưng nhà nghèo phải biết chi tiêu, mua sắm cái gì trước, cái gì sau chứ!
- Tôi với bác là phó thường dân mà còn nhìn ra được vậy mà...
- Vậy mà... Không biết có người đề nghị bỏ ra hơn 11 ngàn tỷ đồng xây bảo tàng lịch sử lúc này thì vì lịch sử hay vì gì nhỉ!?
Cả Nghĩ