“Cách tân” truyền thống

Xã hội
SKĐS - Trước Tết thì dư luận xôn xao về con rồng ở Hải Phòng có cái đầu như cún con và miệng như mỏ vịt. Còn ở một tỉnh khác có những mấy con rồng trông như giun.

Hai Phiếm ngao ngán lắc đầu:

- Trước Tết thì dư luận xôn xao về con rồng ở Hải Phòng có cái đầu như cún con và miệng như mỏ vịt. Còn ở một tỉnh khác có những mấy con rồng trông như giun.

- Nào ai đã thấy con rồng là thế nào!

- Nhưng con rồng đã đi vào tiềm thức nhân dân như hình tượng hiên ngang, mạnh mẽ của cả một dân tộc! Không thể cách tân bừa bãi!

- Vâng. Có lý!

- Tết năm nay lại có cái kiểu cách tân áo dài mặc với... váy đụp!

- Tưởng váy đụp chỉ đi với yếm thôi chứ?

- Còn áo dài vốn kín đáo với 2 tà áo trước sau mềm mại đi cùng quần cũng mềm mại với chiếc nón cầm trên tay đã thành hình ảnh phụ nữ Việt Nam hôm nay chứ cải tiến cách tân kiểu này xem ra...

- Chưa nói áo dài đi với váy đụp. Riêng cái áo dài dùng chất liệu vải và họa tiết như cái chăn hoa Trung Quốc thời bao cấp thì thấy... ngoại lai quá!

- Đã đành tôn trọng tự do sáng tạo nhưng tạo gì cũng phải sáng chứ tạo cái kiểu hũ nút, tối tăm thì không thể ngửi được!

- Thì không lâu có bộ áo dài giới thiệu là “Quốc phục” đem đi thi quốc tế giống trang phục Kinh kịch nước láng giềng đã bị dư luận ném đá vậy mà giờ vẫn chưa rút được kinh nghiệm...

- Đúng là muốn cách tân truyền thống thì cái tâm phải biết yêu và trọng truyền thống, cái đầu phải hiểu truyền thống mới có thể cách tân được.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn