Trong mấy ngày nghỉ Quốc giỗ, các điểm vui chơi giải trí ở Hà Nội đông nghịt người, cùng với đó là các bãi giữ xe tự phát mọc lên tha hồ “chặt chém” khách.
Chỗ nào cũng đông
Ngay từ sáng sớm ngày 31.3, dòng người ùn ùn đổ về các địa điểm vui chơi, giải trí như Văn Miếu - Quốc Tử giám, công viên Thống Nhất, vườn thú Thủ Lệ…
Vườn thú Thủ Lệ đông kín khách ngay từ sáng sớm. |
Văn Miếu – Quốc Tử Giám lượng người vào tham quan cũng khá đông. |
Công viên Thống Nhất, lượng người đổ về đây cũng rất đông. Các khu vui chơi giải trí trong công viên luôn bị vây kín bởi lượng người quá đông.
Tại Văn Miếu – Quốc Tủ Giám lượng người cũng ngùn ngụt đổ về ngay từ sáng sớm. Do đây cũng là điểm đến ưa thích của nhiều người và trong những ngày này tại Quốc Tử Giám còn có chương trình triển lãm nghệ thuật tranh thêu len của nữ họa sỹ trẻ Nguyễn Thị Hồng Vân đã khiến cho giới trẻ và những người yêu nghệ thuật tranh thêu rất hứng thú đến chiêm ngưỡng khá đông. Tại quầy bán vé luôn nườm nượp người xếp hàng dài. Do có lực lượng bảo vệ tình trạng chen lấn, xô đẩy để được vào mua vé không tái diễn.
Bãi xe tự phát thoải mái “chặt chém”
Do lượng người đổ vào các địa điểm vui chơi giải trí đông đúc nên các bãi gửi xe tại đây rơi vào tình trạng quá tải. Lợi dụng tình hình đó, nhiều bãi gửi xe tự phát “mọc” lên và thoải mái “ chặt chém” khách tham quan.
Các bãi gửi xe tự phát mọc lên ở ngay cổng lối vào công viên Thủ Lệ |
Khu vực vườn thú Thủ Lệ, các bãi gửi xe chật kín ngay từ đầu giờ sáng. Khách đến tham quan được chỉ dẫn vào các bãi xe tự phát trong ngõ hoặc để trên vỉa hè. Giá vé ngày thường chỉ có 2.000 đồng/ xe đạp, 3.000 đồng/ xe máy nhưng những ngày được tăng lên mức 5.000 đồng/ xe đạp, 10.000 đồng/ xe máy. Không những thế, các bãi gửi xe tự phát năm nay còn được dựng lên ngay trong khu di tích lịch sử đền Voi Phục, rất mất mỹ quan.
Trên nhiều tuyến đường quanh các địa điểm vui chơi, các bãi gửi xe còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự.
Anh Đông (Thường Tín, Hà Nội) đưa gia đình đến công viên Thủ Lệ chơi rất bức xúc: “Tôi đã đến đây nhiều lần vào các ngày lễ rồi, mà lần nào cũng chứng kiến cảnh các bãi gửi xe tự phát mọc ra để chặt chém, mà sao các cơ quan chức năng vẫn làm ngơ để tình trạng này tiếp diễn, thật khó hiểu ?”.
Trên nhiều tuyến đường quanh các địa điểm vui chơi, các bãi gửi xe còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự.
Anh Đông (Thường Tín, Hà Nội) đưa gia đình đến công viên Thủ Lệ chơi rất bức xúc: “Tôi đã đến đây nhiều lần vào các ngày lễ rồi, mà lần nào cũng chứng kiến cảnh các bãi gửi xe tự phát mọc ra để chặt chém, mà sao các cơ quan chức năng vẫn làm ngơ để tình trạng này tiếp diễn, thật khó hiểu ?”.
Theo Lao động