370.000 USD bảo hiểm cho bộ ria
Khi đang chơi cho đội tuyển cricket quốc gia năm 1985-1994, Merv Hughes đã bỏ ra 370.000 USD bảo hiểm cho bộ ria con kiến của mình, bộ ria đã khiến ông trở thành vận động viên cricket ấn tượng nhất thế giới.
8 triệu USD cho chiếc mũi
Sau nhiều năm sống trong nỗi lo mất đi chiếc “cần câu cơm” giá trị, Ilja Gort, người đàn ông Đức 47 tuổi này đã đi gửi gắm chiếc mũi chuyên ngửi rượu của mình với số tiền lên tới 8 triệu USD cho hãng bảo hiểm Lloyd's của Anh. Tuy nhiên ông cũng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của hãng bảo hiểm như không tham gia những môn thể thao mùa đông, không chơi boxing và không ngửi đồ nóng.
Hơn 3.000.000 usd cho chiếc lưỡi
Năm 1993, chuyên gia ẩm thực đẳng cấp quốc tế Egon Ronay đã bỏ ra 353.000 usd để bảo hiểm cho chiếc lưỡi linh mẫn của mình.
Ronaldo với đôi chân triệu đô
Siêu sao đắt giá nhất thế giới của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã không ngần ngại bỏ ra 144 triệu usd bảo hiểm cho đôi chân vàng của anh.
Đôi tay 150 ngàn usd
Cheerio Yo-Yo, Công ty Canada, đại diện cho Harvey Lowe, ( cậu bé 13 tuổi, vô địch thế giới môn Yo-Yo năm 1932 và vô địch châu Âu năm 1935, người từng dạy hoàng tử xứ Wales Edward VIII chơi yo-yo, trò chơi đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay và sự luyện tập công phu nghiêm túc của người chơi), đã mua bảo hiểm cho đôi tay của nhà vô địch trẻ tuổi với giá 150.000 usd từ những thập kỷ 30 thế kỷ trước.
Bảo hiểm cho chiếc lưỡi của chuyên gia nếm caf
Gennaro Pelliccia, người chuyên nếm cafe của Costa đã bỏ ra 14 triệu usd bảo hiểm cho chiếc lưỡi của mình. Pelliccia đã phân biệt hàng chục ngàn loại cafe nhờ chiếc lưỡi kỳ diệu này.
Nụ cười… 10 triệu usd
Nữ diễn viên người Mỹ, cô Ferrera đã được bảo hiểm cho hàm răng của mình với mức giá 10 triệu usd. Tuy nhiên, không phải cô bỏ tiền ra mua bảo hiểm mà là hãng thuốc đánh răng Aquafresh đã mua cho cô bởi cô là nhân vật chính trong chiến dịch từ thiện giúp đỡ những phụ nữ thất nghiệp biết cách gìn giữ hàm răng khỏe mạnh.
Eo lưng trị giá 28.000 USD
Vào thập kỷ 40, nữ diễn viên Bette Davis đã bỏ ra 28.000 usd mua bảo hiểm cho chiếc eo thon của mình. Công ty cung cấp dịch vụ này chính là hãng bảo hiểm danh tiếng Lloyd's of London.
Ngón tay 1.600.000 USD
Cây ghita 65 tuổi của ban nhạc Rolling Stones luôn lo sợ kẻ thù sẽ bẻ gẫy ngón tay giữa (ngón tay búng đàn) của mình nên ông đã chăm sóc nó hết sức cẩn thận, trong đó có việc mua cho nó mức bảo hiểm 1.600.000 usd. Tuy nhiên, hiện ông đang bị viêm khớp tại chính ngón giữa này.
NH (Theo OD)