Treo tiền thưởng, hứa hẹn cùng chụp hình, tặng chữ ký, kỷ vật, album – đó là những gì mà một số ngôi sao ca nhạc đã làm nhằm lấy được sự ủng hộ, phiếu bầu chọn từ phía khán giả hâm mộ. Họ đã lợi dụng sự thần tượng của fans để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân.
Từ thâu tóm…
Có thể nói, hầu như ca sĩ nổi tiếng nào cũng có những đối tượng hâm mộ riêng. Nhiều câu lạc bộ người hâm mộ (fanclub) ca sĩ A, ca sĩ B đã hình thành một cách rất tự nhiên như thế để cùng nhau chia sẻ niềm yêu thích, đam mê với thần tượng chung. Với những ca sĩ chân chính thì fanclub là cầu nối giúp họ tìm hiểu, lắng nghe nhu cầu của công chúng khán giả, đến gần với khán giả hơn. Họ cũng biết cách cư xử đúng mực để làm gương, định hướng cho các bạn trẻ không quá sa đà vào căn bệnh “cuồng si” thần tượng thường gặp.
Tuy nhiên, với một số ca sĩ trẻ bắt đầu bước chân vào ngành giải trí thì việc phải bằng mọi cách gây dựng cho mình một fanclub được họ xem như sống còn và hàng đầu. Hoạt động này không chỉ giúp họ tiếp cận với khán giả, giành được ảnh hưởng cũng như sự ủng hộ từ đông đảo khán giả mà họ còn có thể lợi dụng tình yêu, sự hâm mộ của các fan như một công cụ phục vụ cho tham vọng riêng của bản thân.
Công việc gây dựng fanclub cũng được ca sĩ và ông bầu lên kế hoạch hẳn hoi. Từ việc mở trang web, tạo diễn đàn, kêu gọi fan đến việc xây dựng nội quy, cách thức, chương trình hoạt động…, tất cả đều được thực hiện một cách rất bài bản. Có ca sĩ còn sẵn sàng bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để tổ chức những cuộc họp mặt trò chuyện, ca hát, sinh hoạt ngoài trời hoặc đi làm từ thiện với các fan... Bằng cách này, ca sĩ đã tạo dựng được một sợi dây liên hệ gần gũi với những người hâm mộ, đồng thời thâu tóm được đông đảo người hâm mộ ở khắp nơi về một mối.
Đến lợi dụng
Sự thật là đã có rất nhiều bạn trẻ khi bị cuốn vào những đam mê dạng “được tiếp xúc với người nổi tiếng”, “được giúp anh A, chị B làm việc này việc kia như người thân” nên đã bất chấp thời gian, tiền bạc để lao theo làm kẻ phục dịch không công. Một số trường hợp còn lơ là chuyện học hành, thay vào đó là hàng giờ liền ngồi hì hục bình chọn cho ca sĩ, có người còn nhịn ăn, nhịn uống, nói dối cha mẹ để có thêm tiền mua vé theo sát thần tượng trong mọi buổi diễn cùng hàng loạt bó hoa và quà tặng đắt tiền, thể hiện sự trung thành tột bậc làm mát mặt các “anh”, các “chị”.
Về phía ca sĩ, sau khi đã thu phục và thâu tóm được một lượng lớn các fan hâm mộ, ca sĩ và ông bầu của họ bắt đầu lên kế hoạch lợi dụng. Thông qua các cách nói bóng gió của họ kiểu như: “Hãy ủng hộ cho các anh, các chị nhé”, “Các em không còn yêu anh, yêu chị nữa sao?”..., họ đưa ra công việc, yêu cầu cụ thể của mình cho các fan như tung hô thần tượng của mình trên các diễn đàn, giới thiệu, ca ngợi các album của thần tượng mới hoặc sắp ra lò… Và thế là vì tình yêu với thần tượng, vì sợ các thần tượng của mình trách móc, dỗi hờn, các fan trẻ sẵn sàng chấp nhận “hy sinh” để thực hiện nhiệm vụ được giao, miễn sao cho các thần tượng của mình được vui lòng.
Ngày nay, trước đà phát triển ồ ạt của internet cùng sự ra đời hàng loạt diễn đàn yêu âm nhạc, fanclub online..., không khó để bắt gặp những cuộc khẩu chiến nhằm hạ bệ hay bênh vực thần tượng của nhau, nếu nhìn nhận ở góc độ tự nguyện thì đó cũng là điều hết sức bình thường thể hiện tình yêu mà fan dành cho ca sĩ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp xuất phát từ chính đòi hỏi của người nổi tiếng, tự thân họ dò la trên mạng, nếu thấy ở đâu đó đang có lời xì xầm bất lợi cho cá nhân mình thì ca sĩ sẽ gọi điện ngay cho các fan ruột yêu cầu tổ chức một đợt phản đòn hòng lấy lại thanh danh cho bằng được.
Tuy một vài trường hợp nêu trên cũng chỉ mang tính “con sâu làm rầu nồi canh”, không phải là thực trạng chung ở mọi fanclub, nhưng chính sự tồn tại của nó đã dần làm vẩn đục, ảnh hưởng tới mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa người hâm mộ và thần tượng.
Khánh Dương