Các bác cãi nhau xong chưa?

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi than thở: - Ngày hè sắp đến rồi, điện mà cắt đột xuất hay cắt luân phiên cũng đều chết cả!

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi than thở:

- Ngày hè sắp đến rồi, điện mà cắt đột xuất hay cắt luân phiên cũng đều chết cả!

- Điện vừa lên giá, chắc chất lượng phục vụ cũng phải lên theo chứ cắt là cắt thế nào? - Nghĩ tôi tròn mắt nhìn ông bạn già.

- Là vì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công văn thông báo sản lượng điện mùa khô và cả năm 2009 sẽ thiếu vì nhiều nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) không đạt công suất, thiếu khí đốt...

- Nhưng PVN đã có báo cáo về tình hình vận hành các nhà máy điện Cà Mau 1, 2 và Nhơn Trạch 1 với nhiều thông tin ngược lại.

- Lý do sao bác khỏi kể ra vì đây không phải là lần đầu hai "bác" EVN và PVN trong ngành năng lượng đổ lỗi cho nhau trong việc cung cấp khí đốt hay việc huy động nguồn điện.

- Chứ sao! Đầu năm ngoái, 2008, hai bác này cũng đã từng cãi nhau cũng với lý do tương tự đến nỗi cả hai cùng có công văn gửi lên Bộ Công thương phân xử vì bác này cho rằng bác kia không chịu hợp tác.

- Năm nào cũng cãi nhau thế này nhưng cãi nhau có thành điện được không trong khi nhiệm vụ làm ra điện để dân dùng quan trọng hơn hay đi tìm nguyên nhân thiếu điện là do ai quan trọng hơn.

Và rồi Hai Phiếm ngửa mặt lên trời mà rằng:

- Lạy giời cho hai bác EVN và PVN cãi nhau nhanh nhanh lên và chất xám dùng vào việc tìm lỗi của ai xin chuyển vào việc làm sao đừng bao giờ cắt điện cho dân nhờ!
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn