Cả xã hội chấp nhận con lẽ nào người làm cha mẹ lại ruồng bỏ con mình

21-12-2016 08:00 | Y học 360
google news

SKĐS - “Trời ơi, tao không có đứa con như mày, trai không ra trai gái không ra gái.Kiếp trước tao mắc tội gì mà kiếp này tao lại vô phúc thế này. Mày đi ngay đi !!”

Vừa dứt câu, mẹ tôi khụy ngay xuống dưới sàn nhà vì cơn huyết áp cao ập tới, cả nhà cuống cuồng gọi cấp cứu đưa mẹ vào viện.Vì xử lý kịp thời nên mẹ tôi cũng không gặp biến chứng gì nguy hiểm tuy nhiên cả nhà khuyên tôi nên tránh gặp mẹ một thời gian để sức khỏe mẹ bình phục và nguôi ngoai về câu chuyện giới tính của tôi.

Mẹ sinh ra tôi là một đứa con trai khôi ngô, thông minh. Trên tôi có một chị gái tuy nhiên ngay từ bé tôi đã chỉ khát khao được làm một cô gái. Khi còn bé, ở nhà , hai chị em tôi bày mọi thứ váy vóc, mỹ phẩm của mẹ ra để nghịch. Bố mẹ tôi nghĩ là hai chị em chơi vui thôi nên không để tâm. Càng lớn, khát khao trở thành con gái của tôi càng cháy bỏng.Tôi bắt đầu thay đổi mỗi ngày một chút về ngoại hình, giọng nói và cư xử để làm mình ngày càng giống một cô gái.

Sau nhiều tháng học hành khó khăn vất vả lắm tôi mới thi đỗ được vào một trường Cao đẳng nghệ thuật tại Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình đó là trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp. Và đó cũng chính là chiếc nôi nuôi dưỡng và phát triển nghệ thuật cho tôi, đồng thời cho tôi động lực để sống thật với giới tính của mình. Vậy là hàng ngày đi học, tôi ra khỏi nhà với bộ dạng của một chàng trai nhưng đến trường là tôi lại mặc trang phục con gái và trang điểm như một cô gái. Là một ngôi trường nghệ thuật nên tư duy mọi người đều rất cởi mở, bạn bè thầy cô chấp nhận con người với giới tính nữ của tôi và động viên tôi sống đúng với khát khao mơ ước. Vậy là tôi bắt đầu sống cuộc đời của hai người khác nhau, dưới ánh đèn sân khấu, tôi là một cô gái dịu dàng và sống hết mình cho đam mê, còn ở nhà tôi vẫn làm con trai ngoan của bố mẹ, chỉ có chị gái tôi biết sự thật về giới tính của tôi và cũng động viên tôi cố gắng. Chị tin rồi bố mẹ sẽ hiểu và với tình thương vô bờ sẽ bỏ qua cho tôi. Tôi bắt đầu đi biểu diễn và tiết kiệm tiền để có thể hoàn thành tâm nguyện cho một cuộc đại phẫu thuật biến mình thành một người phụ nữ thực sự. Tôi cứ ấp ủ mãi và hy vọng điều đó sớm được hoàn thành.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đó chính là cái ngày mẹ tôi lên cơn cao huyết áp vì phát hiện ra tôi là người thuộc giới tính thứ ba, qua lời kể và hỏi thăm của một người quen. Tôi hiểu, cả bầu trời như sụp đổ với bố mẹ vì những tình thương và kỳ vọng bố mẹ dành cho tôi quá lớn.Tôi cảm thấy bế tắc và chán chường vì chưa có cơ hội nói cho bố mẹ hiểu thì mọi chuyện đã rối ren như này.

Tôi quyết định vào Sài Gòn một chuyến, vừa để tránh chuyện gia đình vừa để tìm kiếm cho mình cơ hội ở một cuộc thi âm nhạc nhỏ. Và tôi đã giành được giải nhì của cuộc thi ấy. Khi đó tôi vui lắm nhưng chỉ báo được cho chị gái chứ không dám điện thoại cho bố mẹ. Thi xong tôi trích một phần tiền thưởng để mua một món quà cho mẹ với mong muốn lần này khi trở về bố mẹ biết được tôi đã cố gắng và đang dần chạm tới ước mơ của mình để ủng hộ tôi theo đuổi con đường mình đã chọn và sống đúng giới tính của mình. Vừa xuống sân bay thì tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ mẹ kể từ ngày xảy ra chuyện, hỏi tôi đang ở đâu và có về nhà ăn cơm chiều không để cả nhà chờ. Tôi vừa nghe vừa khóc và vỡ òa trong sung sướng vì biết mẹ đã tha thứ cho tôi. Cầm món quà về cho mẹ mà lòng tôi vui hơn cả khi lên nhận giải cuộc thi. Vừa bước chân tới cửa nhà bố mẹ đã ra đón tôi với ánh mắt trìu mến dù vẫn đượm chút mệt mỏi. Tôi dè dặt “ Mẹ, bệnh của mẹ đỡ nhiều chưa, hôm trước mẹ lên cơn tăng huyết áp con ân hận lắm, con mua tặng mẹ chiếc máy đo huyết áp. Con hy vọng chiếc máy sẽ thay con ở bên mẹ để cùng đồng hành với sức khỏe của mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Ngoài ra,con mong mẹ hiểu và chấp nhận con người thật của con để con được là chính mình và yên tâm phấn đấu vì đã có gia đình luôn ủng hộ”

Mẹ nhìn tôi rơm rớm trả lời “Về đây với mẹ, những ngày dưỡng bệnh vừa qua mẹ nghĩ kỹ rồi, cả xã hội chấp nhận con lẽ nào người làm cha mẹ lại ruồng bỏ con mình.  Suy cho cùng khi sinh con ra thì mong ước lớn nhất của cha mẹ là con được hạnh phúc chứ đâu phải là giới tính của con là gì. Dù thế nào con vẫn là con ngoan của mẹ, hãy cố gắng để đạt được ước mơ con nhé, gia đình luôn bên con”

OMRON là thương hiệu máy đo huyết áp uy tín đến từ Nhật Bản. Máy đo huyết áp OMRON là thương hiệu duy nhất được Hội tim mạch học Việt Nam tin cậy và khuyên dùng. Sản phẩm được sử dụng trong chương trình phòng chống tăng huyết áp quốc gia.

Đặc điểm nổi bật của OMRON JPN600

Công nghệ Intellisense độc quyền của OMRON, tự động dò tìm áp suất phù hợp, giúp đo nhanh, chính xác và thoải mái hơn.
Cột báo mức huyết áp theo chuẩn của WHO, giúp người sử dụng biết được huyết áp của mình có nằm trong giới hạn cho phép hay không
Cảnh báo cử động khi đo, giúp việc lấy kết quả đo chính xác hơn.
Báo nhịp tim không đều, nếu thường xuyên xảy ra sẽ giúp người sử dụng biết trước để đi khám bác sĩ, đề phòng các biến chứng có thể xảy ra.
Hiển thị kết quả trung bình của 3 lần đo cuối, giúp việc lấy kết quả đo chính xác nếu người đo liên tục.
Màn hình LCD lớn, dễ đọc kết quả đo.
Bộ nhớ lưu 90 kết quả đo cùng thời gian đo, tiện lợi cho việc theo dõi cả tiến trình thay đổi huyết áp.


OMRON JPN600- Sản phẩm được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản
Chương trình khuyến mại đặc biệt cuối năm cùng Omron Healthcare, chi tiết xem tại đây

Chi tiết thông tin sản phẩm xin liên hệ tại website: Omron-yte.com.vn hoặc Facebook: Omron Healthcare Việt Nam

Nhà phân phối chính thức và bảo hành sản phẩm Omron

Tại Hà Nội: Công ty TNHH Tiến Thành :15-17 Đặng Tiến Đông, Đống đa, Hà Nội.

- ĐT: 04-3851 5265 / 3537 0932

Tại TP HCM và các tỉnh: Công ty THHH DKSH Việt Nam : Lầu 1, Tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

- ĐT: 08-3812 5801.

Tầng 9, tòa nhà CEO, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

- ĐT: 04-3787 7979 / 04- 8589 8408


Ý kiến của bạn