Đòi cát-xê cao ngất ngưởng, “bùng sô”, lỡ hẹn, bắt khán giả hoặc ê-kíp thực hiện chương trình ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, rồi thì sống xa hoa, tiêu dùng vương giả nhưng vẫn tìm đủ cách để né tránh nộp thuế thu nhập cá nhân… Phải chăng ca sĩ khi đã lên hạng “sao” thì có thể tự cho mình cái quyền không cần có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng!?
“Quyền” của “sao”?
Những ngày qua, dư luận xã hội liên tiếp bùng nổ những thông tin và kèm theo đó là những cuộc tranh cãi liên quan đến lối sống và cách hành xử của giới ca sĩ. Ban đầu là vụ một cô ca sĩ hạng sao đòi cát sê khủng khi về hát ngay tại quê hương mình. Mặc dù sau đó, cô ca sĩ ra sức thanh minh rằng đó không phải là ý kiến của cô mà là của người quản lý, của công ty tổ chức sự kiện... Chưa biết thực hư thế nào nhưng chừng ấy cũng đủ để người ngoài cuộc hình dung phần nào về cái cách “tận thu” triệt để giọng hát và cái danh “sao” mà một bộ phận ca sĩ của ta hiện nay đang làm.
Tiếp đến là vụ anh chàng ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn có thái độ vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng đồng nghiệp và khán giả bằng cách “bùng sô”, lỡ hẹn, đến muộn. Anh đã 2 lần không đến tổng duyệt chương trình Bài hát yêu thích, để mặc cho cả ê-kíp chờ đợi trong thất vọng. Ê-kíp chương trình Chuyên cơ số 6 cũng “tố” anh chàng bắt cả đoàn làm việc hơn 100 người chờ 2 tiếng đồng hồ để quay hình. Với thái độ làm việc thiếu nghiêm túc này, Bùi Anh Tuấn đã phải nhận sự chỉ trích, lên án quyết liệt của dư luận và nhận một bài học thích đáng khi bị Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích “treo” diễn 6 tháng và dỡ bỏ toàn bộ các ca khúc có tên Bùi Anh Tuấn ra khỏi chương trình.
Các ca sĩ ân cần hỏi thăm các bệnh nhi và không quên trao quà cho các em. |
Mới đây nhất là những đồn đại về việc hàng loạt ngôi sao ca nhạc có dấu hiệu khai man thu nhập cá nhân để trốn thuế. Lật lại hồ sơ khai thuế của một số “sao” đình đám trên thị trường hiện nay, người ta không khỏi giật mình khi họ nhận cát-xê cả hàng ngàn đô cho một sô diễn nhưng mức nộp thuế lại thua cả người làm công ăn lương. Trên thực tế, dù kinh tế xã hội suy giảm nhưng các ca sĩ vẫn thường xuyên được mời tham gia các sự kiện lớn, các chương trình ca nhạc thương mại có tầm cỡ với mức cát-xê ngày một cao. Việc số tiền đóng thuế của họ mỗi năm một giảm đi trông thấy là điều bất bình thường. Theo tiết lộ của cơ quan thuế, mức thuế thu nhập cá nhân trong năm 2012 của một nam ca sĩ thuộc hàng cát-xê cao nhất hiện nay chỉ hơn 370 triệu đồng, trong khi đó, vài năm trước đã có đến 4, 5 ca sĩ có mức đóng thuế thu nhập cá nhân trên nửa tỷ đồng. Đáng nói là sau khi điều tra và yêu cầu kê khai lại, ngành thuế đã truy thu được của ca sĩ này thêm 400 triệu đồng, nâng mức đóng mới lên gần 800 triệu đồng. Rồi nữa, thông tin trên báo chí cũng cho thấy: chỉ sau một thời gian ngắn trở thành "sao", nhiều ca sĩ giàu lên nhanh chóng, liên tục khoe mua siêu xe, biệt thự... và thể hiện cuộc sống xa xỉ. Không ai được quyền chê trách họ về điều này khi đó là những thu nhập chính đáng. Nhưng dưới góc độ công dân, nhiều người trong số họ đã "quên" hoặc đang cố tình né tránh trách nhiệm của mình đối với xã hội thể hiện qua việc đóng thuế! Có “sao” nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, MC, thí sinh của nhiều cuộc thi truyền hình, thậm chí gần đây ngồi ghế ban giám khảo nhưng đặc biệt từ năm 2009 đến nay chưa từng kê khai thuế thu nhập cá nhân!
Trách nhiệm với xã hội để đâu?
Ca sĩ - nghệ sĩ từ lâu đã được mặc danh là người của công chúng, tức họ mang trên mình một trách nhiệm cao với cộng đồng, trong đó có cả trách nhiệm phải hoàn thiện bản thân, giữ gìn một hình ảnh đẹp để công chúng yêu mến, ngưỡng mộ. Sau những chuyện ầm ĩ vừa rồi mới thấy hóa ra cái trách nhiệm đó ở một bộ phận ca sĩ là không hề có.
Việc ca sĩ đòi cát-xê cao đã khiến các nhà tổ chức buộc phải đẩy giá vé xem ca nhạc lên cao ngất ngưởng. Trong khi thu nhập trung bình năm 2012 ở Việt Nam chỉ vào khoảng 1.200 USD mà khán giả phải bỏ ra trên dưới 100USD cho một lần xem ca nhạc là điều phi lý. Người phải hứng chịu sự phi lý đó phần nhiều lại chính là các fan hâm mộ của những "ngôi sao" này. Đáng ra, trước tấm lòng của người hâm mộ như vậy thì ca sĩ phải làm tốt công việc và thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân của mình. Vậy mà, chưa kể đến việc lỡ hẹn, “bùng sô”, ngay cả việc đóng thuế thu nhập cá nhân, nhiều người cũng tìm đủ mọi cách để trốn tránh.
Không chỉ trốn thuế, nhiều ca sĩ còn không hề quan tâm đến vai trò của họ đối với xã hội. Họ quá coi trọng tiền bạc, xem mình như một thương nhân trong một thị trường lạnh lùng và sòng phẳng. Đôi khi, họ thể hiện cái tôi của mình quá đà. Họ tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm từ việc ăn mặc hở hang, phản cảm, tác phong, đầu tóc lập dị đến việc phát ngôn bừa bãi... Thậm chí, có người còn mượn công tác từ thiện để đánh bóng tên tuổi, thực chất vì bản thân mình nhiều hơn là vì cộng đồng. Trước thực trạng này, một khán giả đã bức xúc chia sẻ: “Công chúng mang đến cho anh sự nổi tiếng, và anh phải biết rằng chính vì sự nổi tiếng đó mà anh có được các khoản cát-xê cao. Xã hội đã phân vai cho mỗi người, vai trò của người được ưu ái giọng hát hay là đem tiếng hát đó làm đẹp cho đời. Nói cách khác, khi sự ưu ái cho anh càng lớn, trách nhiệm của anh đối với cộng đồng cần phải càng cao”.
Thực tế từ những cuộc thi ca hát đình đám gần đây cho thấy, có rất nhiều giọng ca vô danh sau một thời gian ngắn đã "vụt sáng" và trở thành hiện tượng trong làng giải trí. Trong số đó, không ít người thành danh không hẳn bởi tài năng ca hát mà phần nhiều là nhờ vào sự ưu ái, sự bầu chọn qua tin nhắn (mất tiền) của hàng vạn khán giả. Ấy vậy mà khi trở thành "sao", không ít người đã ngộ nhận về tài năng của mình. Họ cho mình cái quyền hành xử như siêu sao Hollywood khi đòi vé máy bay hạng thương gia, nghỉ khách sạn 5 sao... và bắt người khác phải cầu cạnh, mời chào, chờ đợi mình. Lẽ nào đây lại là cách họ đền đáp sự hâm mộ của khán giả và sự tôn vinh của xã hội?
Nhớ lại, trong các cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc, rất nhiều ca sĩ đã thể hiện trách nhiệm nghệ sĩ - chiến sĩ. Họ như những chiến sĩ thực thụ luôn luôn có mặt ở những nơi bom đạn ác liệt, đem “tiếng hát át tiếng bom”, dùng tiếng hát để chiến đấu và góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc. Tài năng và tên tuổi của họ đã in đậm trong tâm trí đồng bào, chiến sĩ, sống mãi với thời gian. Giờ đây thời bình, các ca sĩ được sống trong sự ưu ái của cả xã hội, sự mến mộ của đông đảo công chúng nhưng lại lợi dụng chính điều đó để tận thu lợi nhuận, làm giàu bản thân mà không hề nghĩ đến trách nhiệm đáp trả cộng đồng. Họ không hề biết rằng, mình đã hạ thấp bản thân và đang dần làm xấu hình ảnh của mình trước công chúng, hủy hoại sự nghiệp và vai trò của mình trong xã hội.
Khánh Nguyễn
