Xì-căng-đan của cuộc thi The Voice chưa lắng xuống thì vụ giọng ca trẻ Lan Trinh gửi đơn tố cáo ông bầu gạt tiền, gạ tình lại nổ ra.
Kẻ tám lạng, người nửa cân
![]() Ca sĩ Lan Trinh. ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP |
Trước hành động của Lan Trinh, ông bầu Nguyễn Hoàng Vũ tuyên bố: “Tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ để kiện lại Lan Trinh vì tội vu khống và bịa đặt”. Về thông tin Lan Trinh cho rằng mình bị gạt tiền, ông Hoàng Vũ giải thích: “Tất cả đều được thỏa thuận từ lúc đầu trong bản hợp đồng và các cô ấy (những ca sĩ thuộc công ty) đều nghiên cứu kỹ trước khi đặt bút ký. Hiện tại, tôi cũng đang chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ đầy đủ để làm việc cùng luật sư, cô ấy (Lan Trinh) đã tố cáo tôi trước, tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy, tôi sẽ kiện”.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ nói: “Lan Trinh và tôi yêu nhau là chuyện có thật, việc này trong công ty ai cũng biết. Chuyện tình yêu cô ấy không nên chối bỏ, nếu cần tôi có thể đưa ra những bằng chứng về tình yêu mà cô ấy đã dành cho tôi trước đây. Nhà Lan Trinh rất nghèo, tôi là người nâng đỡ cho cô ấy từ ngày về công ty, điện thoại, iPad, quần áo, nội thất trong nhà… đều do tôi tự tay chọn lựa và mua sắm cho Lan Trinh, vậy mà bây giờ cô ấy chối bỏ tất cả. Tôi hoàn toàn sốc trước việc này”.
“Tôi và cô ấy xuất hiện trên báo công khai mối quan hệ, nên bảo gạ tình là hoàn toàn vu khống. Chúng tôi cũng đã bàn đến đám hỏi và định ngày cho việc cưới xin. Những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy hoàn toàn là có thực, chúng tôi yêu nhau, sao bây giờ có thể nói là gạ tình” - ông Vũ bức xúc.
Ông Vũ nói tiếp: “Trong quá trình yêu nhau, tôi phát hiện ra cô ấy là người hay ghen tuông vô cớ, chia tay nhau một thời gian nhưng cô ấy luôn soi xét những mối quan hệ riêng của tôi, khi thấy tôi đi cùng người này, người kia, cô ấy lại nhắn tin trách móc và nói những lời khó nghe, động cơ lần này của cô ấy cũng có thể là do ghen tuông. Tin nhắn tôi vẫn còn lưu giữ”.
Bài học của nhiều người ôm mộng thành sao
Theo lời Lan Trinh, khi cô bắt đầu có tên trong làng giải trí thì ông Nguyễn Hoàng Vũ liên lạc với cô đề nghị hợp tác và hứa hẹn đủ điều. Khi đang thuyết phục cô, mỗi cuộc gặp mặt ông Vũ thường dẫn theo nhiều người giới thiệu các chức danh như giám đốc sản xuất, phụ trách đào tạo... Nhưng khi cô vào công ty rồi thì không thấy bóng dáng những người ấy đâu cả. Những hứa hẹn phát triển sự nghiệp cho cô không thấy đâu. Khi cô xin thanh lý hợp đồng thì bị ông Nguyễn Hoàng Vũ tìm cách ngăn cản.
Thực hư ra sao chưa rõ nhưng những gì mà Lan Trinh trình bày với báo giới nếu đúng sự thật thì cũng là bài học cho những người ôm mộng thành sao khi đầu quân vào các công ty đào tạo ca sĩ theo công nghệ lăng-xê.
