Ca ghép tim thứ 15
Tối 3/2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân ghép tim thứ 15 được thực hiện tại bệnh viện vừa xuất viện, trở về với gia đình. Trước đó, bệnh nhân N.T.T. (SN 1984, đến từ Gia Lai) mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối EF 22%, chức năng tim không cải thiện.
Trước đó, trưa 13/1, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về việc có người chết não hiến tặng tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (TP HCM), GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế lập tức cử ê kíp bác sĩ vào TP HCM để phối hợp nhận tạng.
Nhờ có quá trình điều phối chặt chẽ và hiệu quả, trái tim lên máy bay đúng thời gian theo kế hoạch và hạ cánh an toàn vào lúc 13h03 cùng ngày tại sân bay Phú Bài (TP Huế). Ngay khi trái tim được vận chuyển về đến Bệnh viện Trung ương Huế, kíp phẫu thuật bắt đầu tiến hành các bước ghép tim.
Vào lúc 14h30 ngày 14/1, sau những mũi khâu cuối cùng của miệng nối động mạch chủ, trái tim đã đập lại trong lồng ngực của anh T. Sau phẫu thuật 13 giờ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định. Hai tuần sau ghép, chức năng tim hồi phục vượt mong đợi với EF đạt 60%, bệnh nhân chính thức được xuất viện chiều 3/2.
"Bệnh nhân khi về nhà tiếp tục thực hiện chế độ ăn uống, luyện tập theo hướng dẫn, tái khám hàng tháng và theo dõi chống thải ghép. Ca ghép tim thành công mở ra cơ hội sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân, đem lại niềm vui vô bờ bến cho gia đình vào những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế nói.
Hành trình nối dài sự sống
Ngược dòng thời gian, nhớ lại những ngày đầu khi mới phát hiện bệnh, cả gia đình anh T. như suy sụp. Sự sống của bản thân không biết kéo dài được bao lâu, với anh T., 8 năm trôi qua những tưởng dài như 18 năm khi anh phải gánh gồng trên đôi vai bệnh tật, tương lai của cả gia đình.
"Hai vợ chồng vốn dĩ vất vả, khi tôi mắc thêm căn bệnh tim khiến khối nợ ngày một lớn. Giấc mơ được ghép tim quá xa vời. Trong những ngày tối tăm nhất, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ. Nhưng phép màu đến, vào khoảnh khắc tối tăm nhất, tia sáng của hi vọng đã rạng lên", anh T. bày tỏ.
Chứng kiến người thân hồi phục thần kỳ sau ca ghép tim đặc biệt vào ngày giáp Tết, cả gia đình anh T. dù chưa được đoàn viên vào ngày Tết cổ truyền nhưng với họ dường như hạnh phúc đã tràn đầy, bởi điều quý giá nhất là sự sống gần như đã quay trở lại...
GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ, ca ghép tim thành công nhờ có sự điều phối và tích cực hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, sự phối hợp, giúp sức từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và nhiều đơn vị liên quan. Bệnh viện Trung ương Huế xin gửi lời cảm ơn chân thành, sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong hành trình tiếp nối sự sống.
"Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình. Họ thực sự là những người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất bởi ngay chính trong nỗi đau tột cùng lại có thể tự mình thắp lên ngọn lửa ấm tình người, nối dài thêm sự sống", GS.TS Phạm Như Hiệp nói.
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, không chỉ được coi là phát minh vĩ đại, là thành tựu đặc biệt trong y học, hiến mô, tạng sau khi chết còn là hành động cao cả, đầy nhân văn, vượt qua mọi giới hạn trong tình yêu thương con người, tình đồng loại.
Trong cuộc đời hành nghề của người thầy thuốc, khoảnh khắc chứng kiến bệnh nhân của mình được ra viện, đoàn tụ với gia đình với nụ cười trên môi, với hơi thở, những bước đi khỏe mạnh luôn luôn là điều hạnh phúc và mừng vui nhất.
"Mong rằng sẽ có nhiều hơn các ca hiến mô, tạng sau khi qua đời để chúng tôi có thể đưa tài sức của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành sứ mệnh cứu sống người bệnh, mang lại cuộc đời mới cho bệnh nhân đang ngày đêm chờ đợi một cơ hội được sống tiếp với một cuộc đời khác…", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ.