Buồn vui chuyện người đẹp làm từ thiện

Văn hóa – Giải trí
Danh hiệu Hoa hậu, dù ở phạm vi, qui mô nào cũng là cái mà Ban tổ chức, Ban giám khảo thay mặt cộng đồng trao cho các người đẹp. Và như vậy, họ đã trở thành người của công chúng.

Danh hiệu Hoa hậu, dù ở phạm vi, qui mô nào cũng là cái mà Ban tổ chức, Ban giám khảo thay mặt cộng đồng trao cho các người đẹp. Và như vậy, họ đã trở thành người của công chúng. Mọi cử chỉ, hành vi, lời ăn tiếng nói cho đến các chuyến đi làm từ thiện của Hoa hậu đều được cộng đồng dõi theo… Để đáp lại sự thiện tình ấy của cộng đồng, nhiều Hoa hậu đã không tiếc tiền của, công sức, thời gian sẵn sàng đóng góp vào các hoạt động chung. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người đã cố tình quên mất điều ấy.

Nét đẹp từ những tấm lòng nhân ái

Ai cũng biết trước khi tham dự, hầu hết các thí sinh trong các cuộc thi Hoa hậu cam kết tham gia các hoạt động vì cộng đồng, dù mình có đăng quang hay không. Và nhất là hầu hết những người đẹp đều phải trải qua vòng thi ứng xử để ban giám khảo, nhà tổ chức và công chúng biết được trình độ, năng lực về học vấn và nhận thức xã hội cũng như ứng phó với tình huống do các thành viên Ban giám khảo đặt ra. Có lẽ một trong những câu hỏi thông dụng ở vòng thi ứng xử là nếu đăng quang Hoa hậu lần này thì bạn sẽ làm gì? Và như một luật bất thành văn, câu trả lời của phần đông các người đẹp là sẽ làm từ thiện hay tham gia cải tạo môi trường.

Như vậy, rõ ràng các người đẹp ngày nay ý thức khá rõ về danh hiệu của mình gắn với trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Và thực tế sau khi đăng quang, các Hoa hậu Việt Nam như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương, Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan... đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

 Trong chuyến đi, các hoa hậu tranh thủ dạy các em nhỏ vẽ tranh.

Chưa vội nói đến những giá trị vật chất, vì đối với các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, trẻ em mồ côi, lang thang không nơi nương tựa... thì dù một đồng cũng là đáng quí, mà trên hết vẫn là tấm lòng, sự sẻ chia của các hoa hậu với cộng đồng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu ai cũng có tấm lòng hào phóng như Diễm Hương dám trích ra cả tỷ đồng ủng hộ người dân Tuyên Hóa trong đợt lũ năm 2011, hay như Hoa hậu Ngọc Hân đã xắn quần lội bùn đi làm từ thiện ở Hà Tĩnh năm ngoái thì quý biết chừng nào. Tuy mỗi người một cảnh, không ai giống ai, nhưng dù ít, dù nhiều thì “của cho không bằng cách cho”. Nhiều khi chỉ một ánh mắt nhìn trìu mến hay một cử chỉ thân thiện đối với những người có hoàn cảnh khó khăn mà các người đẹp đến thăm và làm từ thiện, có thể đem lại hiệu quả tinh thần lớn lao hơn là những thứ vật chất các người đẹp mang đến cho họ. Thế nhưng nhiều khi các người đẹp lại ít quan tâm để ý tới.

Còn đó những vấn đề...

Khi các người đẹp gắn mình cùng cộng đồng xã hội thì trước hết, hình ảnh của họ trong mắt mọi người sẽ ngày càng lộng lẫy hơn bởi những tấm lòng nhân ái, những việc làm đầy ý nghĩa, làm vơi dịu đi những nỗi đau, cùng khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống mà nhiều người đang phải gánh chịu. Chỉ có cộng đồng xã hội mới có khả năng lưu giữ lâu bền các danh hiệu cho người đẹp. Nhưng tiếc thay không ít người sau khi đạt được một danh hiệu nào đấy lại xao nhãng trách nhiệm với cộng đồng, tự làm lu mờ đi danh hiệu tốt đẹp mà họ có được qua cuộc thi.

Có một số người đẹp sau đăng quang, ánh hào quang chưa kịp tỏa sáng được là bao đã vụt tắt. Ngoài sự khoe khoang vẻ đẹp bên ngoài cùng với đại gia hay một dàn vệ sĩ thì những hoạt động vì cộng đồng của họ chỉ là gặp chăng hay chớ. Một số người đẹp khác lại chọn cách sống an nhàn, xa lánh các hoạt động xã hội. Có ý kiến cho rằng hình như những Hoa hậu này hoặc chẳng mấy quan tâm đến danh hiệu mà cộng đồng đã dành tặng cho mình, hoặc nghĩ rằng mình là người xứng đáng đoạt danh hiệu ấy, chứ chẳng cần đến ai bình xét, bầu chọn. Vì thế, họ không cần lưu giữ hình ảnh cùng danh hiệu của mình trong mắt cộng đồng, sau khi đội vương miện lên đầu, họ... “lặn một hơi không sủi tăm”. Hỏi ra thì mới biết các người đẹp này đã chui tọt vào tháp ngà, sống với riêng mình. Đến giờ, khi nhắc đến các người đẹp này, nhiều người còn không biết họ là ai.

Đoạt được vương miện đã khó, giữ được hình ảnh về vương miện ấy càng khó hơn gấp bội lần. Thật chẳng có gì là khó khi người đẹp có thể hứa bất cứ điều gì trong cuộc thi. Nhưng xin chớ vội tin vào những lời hứa ấy mà phải xem việc làm của các người đẹp phía sau ánh đèn sân khấu và cả quá trình sau khi họ đã là chủ nhân của chiếc vương miện…

Trung Tiến


Ý kiến của bạn