Buồn vui chuyện ăn theo sao

Văn hóa – Giải trí
Thời gian gần đây không chỉ ở TP.HCM và Hà Nội mà đến tận vùng quê Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam...,

Thời gian gần đây không chỉ ở TP.HCM và Hà Nội mà đến tận vùng quê Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam..., cứ hễ có liveshow mới là trên các xe đặt những chiếc loa thùng cỡ bự cùng với những băng rôn đủ màu sắc quấn quanh chạy khắp phố phường, xóm thôn làm inh tai nhức óc người dân sống quanh khu vực xe chạy qua. Không ít người xì xào bởi các tên trên băng rôn sao cứ thấy na ná giống các “sao” mà mình đã từng quen biết. Thực hư câu chuyện này ra sao?

 Ca sĩ Đan Trường
Chiêu thức thêm họ, đổi tên các sao

Kiểu “lập lờ đánh lận con đen” này được khởi xuất từ TP.HCM và nhanh chóng lan ra toàn quốc, đặc biệt bây giờ, nó đã tấn công vào các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn khi mà người dân miếng ăn còn chưa đủ no thì ca nhạc vẫn là thứ xa xỉ nên chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó.

Chuyện khôi hài khiến nhiều người phải cười ra nước mắt khi một “ca sĩ nhái” lạ hoắc lại ngay một lúc ẵm trọn “cú đúp”. Đấy là trường hợp “ca sĩ nhái” Triệu Quang Hà. Ca sĩ Quang Hà là một người điển trai từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp và thành danh bằng nghề hát. Sau những tháng ngày bươn chải nơi xứ người, vừa mới thành danh đã có một kẻ lạ mặt toan “cướp” mất tên “Quang Hà”. “Ca sĩ nhái” Triệu Quang Hà còn muốn ẵm thêm suất tên của tuyển thủ bóng đá mang áo số 17 ở đội Thể Công trước đây và là tuyển thủ quốc gia, rồi làm huấn luyện viên đội T&T và Lam Sơn - Thanh Hóa, thế mới oai chứ. Nhiều người nô nức kéo nhau đi xem tuyển thủ quốc gia “đá” trên sân khấu ca nhạc như thế nào. Nhưng chỉ có ca sĩ Quang Hà hầm hè với “ca sĩ nhái” Triệu Quang Hà, còn tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà thì không thấy động tĩnh gì. Việc ngẫu nhiên trùng tên, trùng họ trước khi một trong hai người thành danh là lẽ thường, nhưng cố tình ăn theo “sao” là một chiêu thức mang tính thương mại rõ ràng thì không thể chấp nhận được.

Ca sĩ Hồng Ngọc đã khá nổi tiếng với các ca khúc như: Vùng trời bình yên, Mắt nai cha cha cha... mà giới trẻ khắp cả nước không mấy ai không biết. Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một “ca sĩ nhái” có tên Triệu Hồng Ngọc(!) Khi hai ca sĩ Trường “Đan” và Trường “Lam” đang giành giật thị phần các fan hâm mộ trên sân khấu thì hàng loạt cái tên có cái đuôi “Trường” đua nhau xuất hiện như Xuân Trường, Vân Trường, Đoan Trường... trên băng rôn khiến một số diễn viên hài hước phải thốt lên, rằng cứ cái đà này có khi còn có cả các ca sĩ Dồi Trường, Nhuận Trường...!

Cải trang theo mốt sao

Gần đây nhất, trên sân khấu ca nhạc lại xuất hiện một anh chàng “Đàm Vĩnh Hùng” bên cạnh ngôi sao ca nhạc đã được khẳng định trong giới trẻ, nhất là ở các thành phố lớn. “Ca sĩ nhái” Đàm Vĩnh Hùng đi xa hơn các bậc “ ca sĩ nhái” tiền bối bằng cách từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, điệu bộ khi hát...đều giống hệt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy bị xúc phạm, suýt đưa chàng “ca sĩ nhái” kia ra tòa. Khi nghĩ kỹ lại, chính Đàm Vĩnh Hưng cũng không biết kiện “ca sĩ nhái” Đàm Vĩnh Hùng vì lý do gì nên đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Nhiều người nói, nếu kiện thì phần thắng sẽ nằm chắc trong tay “ca sĩ nhái” Vĩnh Hùng vì sẽ nhờ vụ kiện mà thành “nổi tiếng”.

Nhưng “nổi đình đám” hơn cả là vụ cách đây khá lâu, hai chị em nữ ca sĩ Bảo Yến, Nhã Phương đứng đón trước cửa một câu lạc bộ văn hóa - ca nhạc ở thành phố, tặng cho nữ ca sĩ Thy Nga dăm cái đế guốc cao gót dù cho Thy Nga không thêm họ, đổi tên nhưng lại mắc tội bắt chước đúng y trang hai chị em Bảo Yến, Nhã Phương, nhất là cách ăn mặc và mớ tóc mai để phía trước trán. Thy Nga cũng chẳng vừa, rút guốc cao gót ra đáp trả lại ngay. Và thế là hai bên nhảy vào “ôm hôn” nhau dữ dội. Sau vụ ẩu đả này, cả ba người đều bị Sở Văn hóa TP.HCM phạt, cấm không được xuất hiện trên sân khấu ca nhạc 3 tháng.

 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
Bắt chước thần tượng - Cơ hội làm ca sĩ?

Chương trình Song ca cùng thần tượng bắt đầu phát sóng từ ngày 27/8/2009 vào lúc 20 giờ tối thứ Năm hàng tuần trên sóng truyền hình VTV3. Ban giám khảo gồm có 3 người, trong đó nhất thiết phải có một ca sĩ đã thành danh trên sân khấu ca nhạc được các thí sinh coi là “thần tượng” âm nhạc của mình. Mục đích của chương trình là tạo ra một sân chơi ca nhạc bình dân, đại chúng dành cho tất cả những ai yêu thích ca hát. Họ có thể là anh công nhân, chị lao công, cô giáo, sinh viên, công chức văn phòng... Đương nhiên là để có thể được song ca cùng thần tượng âm nhạc của mình, nhất thiết thí sinh phải “bắt chước” càng giống thần tượng bao nhiêu càng có cơ hội lọt vào vòng trong bấy nhiêu. Chỉ có điều là ở sân chơi này không bắt thí sinh phải “thêm họ, đổi tên” giống với thần tượng như những trường hợp vừa nói trên, còn lại từ cách ăn mặc, đầu tóc, đến vũ điệu, cách hát và cả những bài hát mà thần tượng đã từng hát thành công, càng giống càng tốt.

Xét một khía cạnh nào đấy, chương trình Song ca cùng thần tượng đã đem đến cho công chúng những phút giây thư giãn, sảng khoái. Các giọng hát nghiệp dư ở khắp mọi vùng quê từ Bắc chí Nam, miền xuôi hay miền núi, thành thị hay nông thôn, làm bất cứ nghề gì cũng đều bình đẳng và có cơ hội như nhau ở sân chơi này. Thế nhưng khi nghe họ hát có lẽ đến thượng đế cũng phải cười chứ chưa nói đến các thần tượng, ban giám khảo và khán giả xem truyền hình.

Điều đáng suy nghĩ là chương trình Song ca cùng thần tượng đã vô tình cổ vũ sự “bắt chước” theo kiểu những thần tượng vừa nói trên.

Trà My


Ý kiến của bạn